Nỗi đau khôn nguôi
“Tôi vừa về nhà hai hôm nay để còn lo việc nhà, giờ mẹ con nó còn đang ở Huế để chờ kết quả giám định tâm thần. Xót lắm cô à, đã bị làm nhục giờ còn mang tiếng tâm thần nữa thì có quá đau đớn không?!”, cha của Hoa(*)(19 tuổi, ở huyện Phù Mỹ), xót xa khi chia sẻ về câu chuyện buồn con gái mình bị hiếp dâm.
Ảnh minh họa
Hoa từng là một người sôi nổi, hoạt bát, thế nhưng từ khi xảy ra chuyện đau lòng, cô trở nên hoảng loạn, không tiếp xúc với ai ngoài vài người thân trong gia đình. Hôm tôi đến, gặp lúc ba của Hoa đang loay hoay thu dọn nhà cửa sau nhiều ngày vắng nhà đưa con gái đi trị bệnh. Vừa làm việc ông vừa chia sẻ: “Hễ thấy người lạ là nó khóc thét lên, hay đang ngồi với gia đình vậy là tự nhiên nước mắt nó chực trào. Sau khi xảy ra chuyện, suốt 15 ngày vợ chồng tôi phải bế ẵm nó để tiểu tiện, xót lắm”.
Tai họa xảy ra vào cuối tháng 11.2015. Lúc ấy Hoa đang chăn bò cách nhà khoảng 150m thì có người lạ đến gần, lân la làm quen. Dù đã đề phòng, nhưng cô gái không cưỡng lại được kẻ ác. Vì đã quan sát xung quanh thấy vắng người, đối tượng này chủ động tấn công Hoa, sau khi đánh đập nhiều cái vào mặt và thân thể Hoa, kẻ ác đã thực hiện hành vi hiếp dâm man rợ, khiến sức khỏe Hoa bị tổn hại đến 16%, nói như cô y tá khâu vết thương cho Hoa khi vào cấp cứu tại BVĐK tỉnh: “Hoa bị rách sâu phần âm đạo, tổn thương còn hơn một phụ nữ vừa sinh con, cũng may kịp cầm máu, không thì ảnh hưởng đến tính mạng”. Cũng chính vì sự khủng hoảng về tinh thần lẫn thể xác mà từ ngày xảy ra chuyện đến nay, Hoa luôn sống trong hoảng loạn và sợ hãi. Giấc ngủ của cô triền miên là những cơn mê sảng, đứt quãng tiếng kêu “Cứu con với!” thật đau lòng.
Một hồi lâu nói chuyện, thấy tôi có vẻ tò mò khi nhìn giấy khen mang tên Hoa được dán kín trên tường phòng khách của gia đình, khuôn mặt đau thương của ba Hoa mới giãn ra chút ít: “Nó học giỏi lắm, đây này, phần thưởng năm lớp 12 của nó là cả chồng vở và nó giữ lại để làm kỷ niệm đó. Nó thích làm giáo viên, nên sau khi trượt đại học năm rồi, con bé vẫn nuôi ước mơ trở thành cô giáo. Thời gian qua nó vừa lo phụ giúp gia đình chút việc nhà, vừa lo ôn thi để thực hiện giấc mơ của mình”. Nói tới đây, ông im lặng, tôi hiểu cảm giác đau xót và bất lực của người cha. Những ngày này, thay vì tất bật chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thì Hoa phải đối diện với nỗi đau khủng khiếp ám ảnh trong từng giấc ngủ. Ba của Hoa nghẹn ngào: “Nhìn con gái hoảng loạn, thất thần như bây giờ, không ai kìm được nước mắt. Không ít lần con bé đòi tự tử nên gia đình rất lo lắng, không dám rời nó nửa bước. Cuộc sống gia đình chúng tôi bị đảo lộn từ đó đến nay”.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Hoa đã báo cáo với cơ quan CA huyện Phù Mỹ. CA huyện đã tiến hành xác minh sự việc, xác định được đối tượng gây án (quê ở Phù Cát) và đã khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm. Tuy nhiên, kẻ thủ ác hiện vẫn đang lẩn trốn.
Gia đình Hoa làm nông nhưng mấy tháng nay đành bỏ bê hết để lo chạy chữa cho con, hết nằm viện này đến viện khác chỉ để điều trị vết thương thể xác và điều trị chấn động tâm lý. “Con tôi từ khi gặp tai họa nó giống như người chết rồi. Tôi mong muốn mọi việc sớm được khép lại và con tôi vượt qua được nỗi đau khủng khiếp này”, ba của Hoa rầu rĩ.
Tính đến nay, sự việc đau lòng này xảy ra đã hơn 3 tháng. Gia đình bị hại và công luận mong đợi cơ quan chức năng tích cực điều tra truy bắt thủ phạm, sớm giải quyết vụ việc để kẻ thủ ác phải bị pháp luật trừng phạt bởi hậu quả nghiêm trọng mà hắn đã gây ra.
“Bị xâm hại tình dục dễ dẫn đến mất tự tin, ảnh hưởng đến tình cảm và gây trầm cảm nặng nề ở nạn nhân, nhất là các em gái mới lớn. Những vết thương, nỗi đau về cơ thể có thể sẽ lành lặn cùng thời gian, nhưng nỗi đau, vết thương về tinh thần có khi theo con người ta suốt cả cuộc đời. Nạn nhân có cảm giác tội lỗi, ghê tởm bản thân vì cảm thấy mình dơ bẩn. Hơn nữa, nạn nhân của tội phạm hiếp dâm dễ mang thai và bị các bệnh lây lan qua đường tình dục, đặc biệt có thể bị lây nhiễm HIV/AIDS”.
Thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng, giảng viên Trường CĐ Bình Định
KIỀU ANH
(*): Vì lý do tế nhị, tên của bị hại đã được đổi