Cô học trò nghèo giàu nghị lực
Không như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh lớp 8A2, Trường THCS Phước Hòa, huyện Tuy Phước) sớm trở thành lao động chính trong nhà. Bữa cơm hằng ngày của gia đình phụ thuộc vào con cua, con ốc mà Hằng và chị gái bắt được hằng đêm.
Nói về việc đề xuất cho Hằng nhận học bổng Ước mơ Việt Nam (cả tỉnh chỉ có 2 suất), ông Nguyễn Thành Mẫn, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tuy Phước, trầm ngâm: “Chúng tôi đã khảo sát trong toàn huyện, đúng là còn nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm, nhưng trường hợp của Hằng đặc biệt nhất trong thời điểm này. Mẹ của em bị ung thư giai đoạn cuối. Cha bị gai cột sống, chỉ quanh quẩn trong nhà, làm việc gì quá sức một chút là bệnh trở nặng. Năm ngoái, căn nhà cũ bị bão đánh sập, được Nhà nước hỗ trợ tiền xây căn nhà tạm để tá túc. Nhà chỉ có 2 sào ruộng, không có thu nhập gì khác. Hằng đêm, Hằng và người chị gái Nguyễn Thị Thu Hân phải đi dọc các đám ruộng trước nhà mò cua bắt ốc, lấy tiền đi chợ lo bữa ăn hôm sau”.
Người dân ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, đã quen với cảnh chạng vạng, hai chị em Hằng xắn quần, tay cầm rổ, đèn pin ra ruộng bắt ốc mò cua. Hôm gặp may, hai chị em bắt khoảng 3-4 kg ốc, vài con cua, bán 20.000-30.000 đồng. Nhưng cũng có hôm, đẫm mình trong sương khuya đến hơn 10 giờ đêm vẫn không được là bao. Bữa cơm hôm sau cả nhà chỉ chan nước mắm, mọi người cố nén tiếng thở dài.
So với người chị gái chỉ lớn hơn mình 1 tuổi, Hằng trông già dặn hơn và học tốt hơn chị. Thầy Lê Văn Bính, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A2, nhận xét: “Hằng rất thông minh, học giỏi đều các môn, đặc biệt là các môn tự nhiên. 7 năm học trước, Hằng đều là học sinh giỏi. Riêng năm lớp 8, Hằng học chưa tốt môn tiếng Anh nên chỉ đạt học lực khá”. Nhiều bạn bè thân thiết với Hằng cho biết Hằng rất ham học. Không có nhiều thời gian học tập, nên cứ rảnh ra, Hằng lại ngồi vào góc học tập. Chị gái năm nay thi vào lớp 10, nên Hằng giành làm việc nhà, không có nhiều thời gian đầu tư cho bài vở. Nhưng bạn bè vẫn khẳng định, với lực học “cứng”, Hằng sẽ lấy lại được “phong độ”.
Tại lễ trao học bổng Ước mơ Việt Nam, anh Nguyễn Thành Hiếu, cha của Hằng xúc động cho biết: “Thấy hai con, nhất là bé Hằng, hiền ngoan, hiếu thảo lại ham học, tôi ước mình được mạnh khỏe để lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng tiếc là bây giờ vợ chồng tôi bí rồi. Đêm nào chúng tôi cũng xót xa nhìn hai con mải miết khòm người trên những đám ruộng tìm bắt con ốc, con cua. Ước nguyện lớn nhất của vợ chồng tôi là được nhìn thấy các con học hành thành tài”.
KIM KHÁNH