Niềm vui trong những ngôi nhà nhân ái
Sáng 16.3, Tỉnh đoàn đồng loạt khởi công 4 ngôi nhà nhân ái tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Tây Sơn, Hoài Nhơn, Tuy Phước, An Lão, nâng tổng số nhà thực hiện trong quý 1.2016 là 11 nhà. Ðây là hoạt động được đánh giá cao của Tỉnh đoàn, nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng, đặc biệt là ÐVTN, đội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày nhận ngôi nhà mới, anh Xích (thứ 3 từ phải sang) rất xúc động.
Ngôi nhà cũ của anh Xích.
Xóa những căn nhà tạm
Sáng 16.3, các ĐVTN trong thôn Trương An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn đã đến giúp anh Huỳnh Thế Trung, 28 tuổi, ở cùng thôn, dỡ căn nhà cũ, động thổ xây nhà mới. Anh Trung xúc động kể: “Nhà cũ của tôi được ba mẹ xây từ năm 1983. Ba mẹ mất, anh em tôi cũng không có điều kiện để xây dựng nhà mới dù nhà xuống cấp trầm trọng. Trước đây, tôi có làm bí thư chi đoàn thôn nhưng xin nghỉ để đi làm thuê kiếm sống khắp nơi. Khi nghe tin được Tỉnh đoàn xét hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà, tôi thật sự xúc động vì số tiền đó khá lớn. Anh em ĐVTN ở thôn và xã cũng đến phụ giúp ngày công, sẽ đỡ ít chi phí cho gia đình. Anh em tôi thống nhất vay mượn thêm ít nhiều để xây nhà mới tươm tất, để cuộc sống được tốt hơn”.
Trước đó, chúng tôi cũng đã đến thăm ngôi nhà mới của gia đình anh Mai Văn Xích, 29 tuổi, ở làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, được Tỉnh đoàn trao tặng đầu tháng 2 vừa qua. Trong căn nhà rộng hơn 48m2 còn thơm mùi sơn mới, anh Xích xúc động nói: “Tôi lập gia đình nhưng vì khó khăn nên ở trong ngôi nhà lá mái tạm bợ. Dù phải chạy ăn từng bữa nhưng tôi vẫn đảm đương công việc bí thư chi đoàn làng rồi đến trưởng làng. Tôi ước mơ có căn nhà mái ngói nho nhỏ nhưng không biết lúc nào thực hiện được, cho đến hôm nay, ước mơ đã thành hiện thực mà nhiều lúc cứ ngỡ đang mơ”. Quả thật, căn nhà lá tạm bợ trước đây của anh Xích chỉ cần cơn gió thổi mạnh cũng sập, nói gì đến việc chống chọi mưa bão. Không chỉ anh Xích mà cả làng Suối Đá rất mừng vì giờ đây trưởng làng của mình đã được xóa nhà tạm.
Một trường hợp khó khăn khác cũng vừa được tặng nhà nhân ái là chị Huỳnh Thị Thúy Hằng, 30 tuổi, thôn Hội Trung, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, Phó Bí thư xã đoàn. Chị Hằng kể: “Tôi mồ côi cha mẹ từ năm 8 tuổi, được gia đình cậu ruột nuôi lớn. Cuộc sống khó khăn cứ chồng chất nên không nghĩ tới việc ra riêng cũng như xây nhà”. Dù căn nhà được tặng chỉ là nhà cấp 4 rộng khoảng 40 m2 nhưng vợ chồng chị Hằng không giấu nổi niềm vui vì Tết Bính Thân vừa rồi đã được đón Tết trong ngôi nhà riêng của mình.
Với những trường hợp ĐVTN, đội viên được xét hỗ trợ xây dựng nhà, ngoài phần kinh phí do Tỉnh đoàn hỗ trợ, các cơ sở đoàn ở địa phương cũng tích cực giúp ngày công xây dựng nên các ngôi nhà nhanh chóng hoàn thành chỉ sau hơn một tháng khởi công.
Dấu ấn lòng nhân ái của tuổi trẻ
Dần dần, từ sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, ngày càng có nhiều những căn nhà nhân ái giúp thắp sáng ước mơ cho ĐVTN, đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cuộc sống. Mặc dù những căn nhà trên có trị giá không lớn, nhưng phần nào tiếp thêm cho các ĐVTN, đội viên nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động phong trào tuổi trẻ tại địa phương.
Dấu ấn của công trình chính là những tình cảm, sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, nhà hảo tâm, ĐVTN. Anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, việc xây dựng nhà cho đoàn viên khó khăn, hộ nghèo là việc làm cần thiết, được Tỉnh đoàn chú trọng. Chúng tôi đã mạnh dạn kêu gọi sự ủng hộ từ nhiều nguồn lực cũng như trong lực lượng ĐVTN đóng góp ngày công. Đặc biệt, chỉ trong 3 tháng đầu năm, Tỉnh đoàn đã xây dựng được 9 căn nhà, trong đó có 5 căn đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán theo nguyện vọng của các gia đình. Cuối tháng 3 này, 2 căn nhà còn lại tặng cho cựu TNXP cũng sẽ được khởi công. Có thể nói, hoạt động xây dựng nhà cho đoàn viên, đội viên, cựu TNXP khó khăn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh cùng với những hoạt động hướng về cộng đồng khác: làm đường, trồng cây xanh, khám chữa bệnh cho người nghèo, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách… tạo dấu ấn, thương hiệu của tuổi trẻ trong tỉnh”.
HẢI YẾN