60 năm làm nghề xe đạp
Hình ảnh cụ già có dáng người mảnh khảnh, mái tóc bạc phơ ngồi vá xe ở góc đường Tăng Bặt Hổ - Trần Cao Vân (TP Quy Nhơn) đã trở nên quen thuộc với nhiều người đi đường khi qua lại khu vực này. Cụ tên là Trần Ngọc Châu, năm nay đã 82 tuổi.
Là dân gốc Quy Nhơn, 18 tuổi cụ đã bắt đầu theo nghề sửa xe đạp và từng làm việc tại nhiều tiệm lắp ráp xe đạp lớn ở Quy Nhơn. 50 tuổi cụ mới ra làm riêng cho tới tận bây giờ. Ngoài sửa xe đạp, cụ còn nhận vá xe máy. Tính tình thật thà, dễ mến, nói chuyện lại rất hóm hỉnh nên không chỉ khách mà nhiều người cũng thích đến trò chuyện với cụ cho vui. Nhiều khi có khách hàng quên mang tiền, cụ còn cho nợ dù không biết người ta ở đâu. “Mình còn sức thì còn làm, con cái nó còn phải lo cho gia đình nó nữa mà”, cụ Châu chia sẻ.
N.H.PHÚC