Hết mình vì sự bình yên của khối phố
Những đợt ra quân truy quét tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, hay những đêm làm nhiệm vụ tuần tra giữ gìn ANTT trên địa bàn, sát cánh cùng các CA phường, nhiều bà con luôn thấy anh Lê Văn Minh, Trưởng ban bảo vệ dân phố (BVDP) phường Thị Nại, TP Quy Nhơn. Hơn 15 năm rồi anh vẫn quen công việc như thế.
Thiếu tá Phạm Văn Chương, Phó trưởng CA phường Thị Nại, cho biết, trên địa bàn phường tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ANTT: tình hình thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối xảy ra khá nhiều, nhất là ở Công viên Đống Đa, khu vực hồ sinh thái Đống Đa, trật tự đô thị khu vực chợ Đầm cũng lắm phức tạp, trong khi lực lượng CA phường lại thiếu, không thể quán xuyến hết nên rất cần sự đóng góp của những người như anh Lê Văn Minh. Bất kể vụ việc xảy ra ngày hay đêm khi CA phường huy động là anh Minh cùng với lực lượng BVDP có mặt.
CA phường Thị Nại trao đổi tình hình ANTT địa phương với anh Lê Văn Minh (bên trái).
Mới đây nhất, ngày 11.3, nhận tin báo về kẻ gian trộm tài sản tại cửa hàng điện thoại di động 614 Trần Hưng Đạo, anh Lê Văn Minh đã cùng CA phường xuống hiện trường hỗ trợ áp giải đối tượng về đấu tranh và thu tài sản trả cho bị hại. Đêm 21.2, quần chúng báo tin tại cổng Kho VOSA có một thanh niên sử dụng hung khí đánh người gây thương tích, anh Minh cũng sát cánh cùng CA phường xuống hiện trường khẩn trương đưa bị hại đi cấp cứu, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng để xử lý. Trước đó, tại Công viên Đống Đa, anh đã hỗ trợ tích cực cùng CA phường truy bắt nhóm 8 thanh niên đi 3 xe máy tụ tập chuẩn bị đánh nhau, thu giữ 3 cái phảng và 2 cây đao. Ngoài ra, còn nhiều vụ xảy ra ở vùng giáp ranh với các phường Trần Hưng Đạo, Hải Cảng với nhiều đối tượng côn đồ hung hãn có hung khí nhưng anh Minh đã không quản hiểm nguy, tham gia truy bắt, ngăn chặn kịp thời các vụ đánh nhau, ổn định ANTT trên địa bàn.
Nói về công việc của mình, anh Minh vui vẻ bộc bạch: "Nếu sợ thì tôi đã không tham gia. Làm vì sự bình yên cho khối phố, được bà con ủng hộ thì tôi chẳng nề hà nguy hiểm". Được biết, cuộc sống gia đình anh Minh còn khó khăn, chế độ phụ cấp cho Trưởng ban BVDP không đủ để anh chi phí cho công việc, nhưng gác lại điều đó, anh bằng lòng với cuộc sống thực tại và cống hiến sức mình vì sự bình yên cho từng khối phố. Chẳng những vậy, anh Lê Văn Minh còn động viên người em ruột của mình tham gia Ban BVDP, đóng góp tích cực cho công tác giữ gìn ANTT, đến nay cũng đã 8 năm.
TẤN TÀI