Bắt 2 kẻ dùng tiền giả lừa đảo
Lúc 23 giờ ngày 21.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Nhơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 2 đối tượng Phạm Ngọc Vinh (SN 1984, ở Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Cao Thị Linh (SN 1994, ở Ca Công Nam, Hoài Hương, Hoài Nhơn) để điều tra về tội lừa đảo và tàng trữ tiền giả.
Chiều 21.6, phát hiện những gói tiền Phạm Ngọc Vinh gửi cất giùm là tiền địa phủ, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1982, ở thôn Thiện Đức Đông, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn) đã chạy đi tìm thì được biết Vinh và Cao Thị Linh vừa mang hành lý rời khỏi nhà. Lúc này, ông Mai Xuân Phong (SN 1966, ở Nhuận An, xã Hoài Hương) cũng đang đi tìm Vinh để hỏi kết quả xin việc làm cho người thân. Khi biết Vinh cùng Linh bỏ trốn, ông Phong gọi điện báo Công an huyện Hoài Nhơn sau đó cùng chị Hạnh đuổi theo đối tượng.
Nhận được tin báo của ông Mai Xuân Phong, CA huyện Hoài Nhơn bố trí lực lượng chốt chặn các ngả đường có thể đối tượng đi qua và triển khai truy nóng trên QL1A. Đến 13 giờ 40 ngày 21.6, tổ công tác làm nhiệm vụ tại thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn phát hiện một cặp nam nữ đi mô tô có đặc điểm nhân dạng như ông Mai Xuân Phong mô tả đang chạy trên QL1A từ hướng Nam ra đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Xác định 2 đối tượng đó là Phạm Ngọc Vinh và Cao Thị Linh, tổ công tác đã đưa về Công an huyện để điều tra làm rõ
Bước đầu Phạm Ngọc Vinh và Cao Thị Linh khai nhận sau một thời gian quen nhau tại TP Vũng Tàu, đến tháng 4.2013 Linh đưa Vinh về nhà chơi và từ đó đến nay Vinh thường xuyên đi về, ăn ở tại nhà Linh. Trong thời gian này, Vinh làm quen với chị Nguyễn Thị Bích Hạnh và đặt vấn đề cùng chị Hạnh kinh doanh sắt thép trên địa bàn Bình Định. Để tạo lòng tin với chị Hạnh, ngày 11.6, Vinh đến các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Phù Mỹ mua 1.800 tờ tiền vàng mã (thường gọi tiền Ngân hàng địa phủ) mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng mang về nhà Linh gói lại thật kỹ. Ngày 12.6, Phạm Ngọc Vinh mang số tiền Ngân hàng địa phủ đó cùng với 2.500 tờ 100 USD giả mua tại cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh vào đầu tháng 6.2013 gửi nhờ chị Hạnh cất giữ. Do nghĩ đang giữ của Vinh số ngoại tệ và tiền mặt trị giá cả tỷ đồng nên chị Hạnh đã cho Vinh mượn 20.000.000 đồng để tiêu xài.
Cũng thời gian này, Vinh còn nói với một số người ở xã Hoài Hương, trong đó có ông Mai Xuân Phong rằng mình quen thân với nhiều người có quyền chức, nên ông Phong đã nhờ Vinh xin giúp việc làm cho con mình. Được Phạm Ngọc Vinh hứa giúp đỡ, ông Phong đã không ngần ngại đưa trước cho Vinh 30 triệu đồng để lo “trà nước”.
Ngoài ra, Phạm Ngọc Vinh còn khai nhận, việc mua đô la giả, tiền Ngân hàng địa phủ không chỉ để lừa đảo chị Nguyễn Thị Bích Hạnh mà y còn có ý định bán lại cho người khác để kiếm lời. Công an huyện Hoài Nhơn đã tạm giữ toàn bộ số đô la giả, tiền Ngân hàng địa phủ do Phạm Ngọc Vinh mua gửi chị Nguyễn Thị Bích Hạnh giữ giúp và đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.
Đặng Thái
vụ này xử chưa quí báo.kết quả như thế nào.hồi âm mail cho tôi biết được không.xin cảm ơn
Người dân Hoài Hương rất chất phát, hiền lành và không có mấy người giao dịch bằng dola. Cũng bởi vậy qua vụ việc này rất mông người dân mình hãy nên cảnh giác trước chiêu lừa tiền giả này. Bọn lừa đảo bây giờ rất khéo léo và ranh mãnh. Trên đây chỉ mới có vài người bị hắn lừa , ngoài ra vụ việc này còn nhiều người bị hắn lợi dụng lắm. Tôi biết tuy bị hắn lợi dụng số tiền không nhiều nhưng tôi mong bà con mình ai đã bị hắn lợi dụng nên tố cáo hắn để cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý hắn thật đích đáng. " Đặc biệt là gia đình cô bé Linh nè". Tôi nói như thế vì tôi biết gia đình bị hắn lừa gạt nhiều lắm , hãy tố cáo rõ tội danh lừa gạt của 'Vinh kỷ sư" đi đừng khoan hồng cho kẻ như thế! Rất mong có nhiều người xem được lời bình của tôi!
Du tre hay gia, co cung tham gia vao vu viec lua dao nay hay ko thi chung ta hay cu doi cac co quan chuc nang dieu tra lam ro chu hoi nao ma lai di noi co Cao Thi Linh co lien quan hay khong. Tu truoc gio cuoc song o Hoai Huong rat binh thuong nhung nay lai co vu viec nay thi can phai de co quan dieu tra xet su luu dong de nguii dan Hoai Huong duoc biet ve thu doan lua doat cua chung va sau nay tranh bi nhung thu doan lua dao nhu the
theo tôi được biết thì cô Cao Thị Linh chỉ bị lừa gạt, nói thì không ai tin nhưng vì tên này có ý gian thì thật sự những người ở Hoài Hương rất dễ bị lừa vì họ chưa có biết nhiều về tên Vinh này mà họ chỉ biết về cô Linh. Tôi đã từng quen biết cô Linh một thời gian thì tôi nghĩ cô Linh chỉ bị lừa dối và không bao giờ có hành vi lừa gạt cùng tên Vinh. Chỉ vì tình cảm làm mù con mắt và vì họ quá tin tưởng người khác. Tình cảnh này thật đáng thương, tình mất tiền cũng mất và mất cả lòng tin của những người xung quanh. Tôi mong cơ quan công an hãy làm rõ vụ việc sớm để kẻ gian không phải nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn cô Linh thì cô ấy còn quá trẻ và khờ dại đã bị lợi dụng lòng tin. Tôi mong cơ quan Công An hãy làm một điều gì đó thật công bằng cho mọi người.