Từ vụ án băng cướp giật điện thoại, trộm xe máy: Bài học cảnh giác cho mọi người
Viện KSND TP Quy Nhơn vừa chuyển hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp đề nghị truy tố, xét xử một băng cướp giật điện thoại và trộm cắp mô tô chuyên nghiệp trên địa bàn TP Quy Nhơn. Qua vụ án này, xem ra những khuyến cáo về nguy cơ mất cắp nếu để tài sản hớ hênh, vừa đi đường vừa sử dụng điện thoại dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn chưa được nhiều người lưu tâm.
Vừa đi vừa nghe điện thoại: “mồi ngon” của kẻ xấu
Vụ án có 5 bị can gồm: Nguyễn Thành Sơn (SN 1999), Đỗ Tuấn Hải (SN 2001) và Nguyễn Thành Luân (SN 1996) cùng ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước; Đinh Văn Phúc (SN 1997, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước), Nguyễn Võ Văn Điền (SN 1983, ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Trong đó, ngoại trừ Luân phạm tội tiêu thụ của gian, các bị can còn lại phạm tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản là điện thoại và xe máy.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 10.2015 đến ngày 2.11.2015, bọn chúng lấy mô tô trộm cắp được ở huyện Vân Canh liên tiếp xuống Quy Nhơn đi dạo quanh các đường phố kiếm người sơ hở để giật điện thoại.
Băng trộm cướp này lợi dụng sự sơ hở của người vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại để thực hiện hành vi cướp giật (ảnh mang tính minh họa).
Vụ đầu tiên chúng thực hiện vào khoảng 22 giờ một ngày giữa tháng 10.2015. Trên QL19 từ Quy Nhơn về Tuy Phước, Phúc chở Điền và Hải, thấy một thanh niên vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, nên đã tăng ga đuổi theo, áp sát bên trái người thanh niên này để Hải ngồi sau giật điện thoại.
Cũng vào khoảng giờ đó ngày 31.10.2015, Phúc chở Sơn, Điền chở Hải dạo kiếm “con mồi”. Thấy chị Võ Thị Phượng (ở tổ 7, KV7, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, Phúc tăng ga đuổi theo áp sát để cho Sơn giật. Xong xuôi, cả nhóm rủ Luận dạo quanh khu vực ngã ba Phú Tài chơi, khi chị Phượng và người nhà chị ra chặn hỏi có phải lúc nãy giật điện thoại hay không, bọn chúng chối đây đẩy rồi bỏ đi.
Hầu hết nạn nhân của băng cướp này đều trong tình trạng vừa lái xe vừa nghe điện thoại, không để ý quan sát xung quanh. Trong ngày 2.11.2015, bọn chúng giật liên tiếp 2 điện thoại vì thấy quá “ngon ăn”. Vào lúc 18 giờ 30 phút, Sơn chở Hải đến trước Siêu thị Big C, thấy anh Võ Cao Thịnh (nhà ở đường Chương Dương, Quy Nhơn) vừa chở bạn gái ngồi sau vừa nghe điện thoại, Sơn chạy xe áp sát anh Thịnh để Hải ngồi sau giật điện thoại. Và trong khi chạy từ đường Lê Duẩn sang đường Vũ Bảo, bọn chúng áp sát lề đường giật điện thoại Iphone 5 của em Nguyễn Thảo Ly (nhà ở đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn) đang đứng trên lề đường nói chuyện điện thoại.
Cảnh báo xe Yamaha Sirius dễ bị trộm
Trước đó một ngày, vào lúc 18 giờ ngày 1.1.2015, Sơn, Điền, Phúc, Hải tập trung trước khu vực nhà hàng Hoàng Long (thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) tìm xe máy để hớ hênh mà trộm. Chạy đến tiệm Internet Long ở KV9, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, bọn chúng thấy chiếc xe Yamaha Sirius 77L1- 404.26 của anh Phan Văn Hảo (ở tổ 73, KV 9, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn) khóa cổ, dựng bên ngoài không người trông coi, Hải lẻn đến, dùng dụng cụ phá khóa xe, nổ máy rồi chạy đi. Đến 23 giờ cùng ngày, bọn chúng tiếp tục vào BVĐK tỉnh, trộm tiếp xe Yamaha Sirius của anh Trần Quang Cường (ở KV10, phường Hải Cảng, Quy Nhơn) khóa cổ dựng ở bên hông Khoa Ngoại 2. Sau đó, Sơn nhờ anh ruột mình là Nguyễn Thành Luân bán hộ 2 chiếc xe mới trộm, nhưng khi cả bọn vào thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên kiếm người mua xe thì bị CA địa phương phát hiện.
Được biết, thời gian qua, trên địa bàn TP Quy Nhơn đã xảy ra nhiều vụ xe máy Yamaha Sirius bị kẻ gian dùng vam phá lấy trộm, cho dù xe đã được khóa cổ. Theo một điều tra viên CA TP Quy Nhơn, sở dĩ bọn trộm xe thường chọn dòng xe này để trộm là vì dễ phá khóa hơn. Vì vậy, người dân không nên lơ là, chủ quan với suy nghĩ “vì xe đã khóa cổ” nên cứ tiện đâu để đấy mà không cẩn thận gửi hoặc để trong tầm quan sát.
THU HÀ