GÓP NHẶT DỌC ĐƯỜNG
“Câu thần chú” xin lỗi
Sáng sớm 14 âm lịch, chợ phiên trở nên xô bồ, đông đúc hơn cả. Tiểu thương chở hàng tươi sống, nhất là hoa, quả, chuối... đổ về chợ mỗi lúc một đông. Chị Thương cũng nhanh chóng chở số hoa quả vừa lấy được ở chợ đầu mối len vào khu vực quen thuộc của mình. Chẳng may, xe của chị va phải một chị đi buôn gà đi theo chiều ngược lại. Hai chiếc xe đổ kềnh. May nhờ chạy chậm, lại được đôi giỏ sắt của chị buôn gà chống đỡ giúp nên hai chị chỉ bị trầy xước nhẹ.
Chị Thương rầu rĩ, lo lắng cho số hoa quả đang ở trong thùng, lầm bầm: “Đầu ngày chưa buôn bán gì hết mà đã xui xẻo vầy rồi”. Dựng chiếc xe xong, chị buôn gà cũng chạy lại, phụ dỡ thùng trái cây xuống, chạy đi nhặt số trái rớt ra ngoài, liên tục xin lỗi chị Thương. Đang cơn bực nhưng thấy chị buôn gà rối rít xin lỗi, chị Thương thấy lòng dịu lại. Thu dọn đâu vào đấy rồi, chị buôn gà ngỏ ý đền bù thiệt hại, kèm theo đó là lời than: “Em cũng mới ra buôn bán, chị thông cảm cho em”.
Thấy người đối diện cũng thiệt tình, đếm số hoa quả bị ảnh hưởng, dập nát cũng không quá lớn, chị Thương quyết định “không truy cứu”. Chị tự nhận, cũng do mình vội quá nên không quan sát kỹ. Nghe vậy, chị buôn gà thở phào, trút được nỗi lo đang đè nặng. Chị lại rối rít cảm ơn, rồi xin lỗi chị Thương. Sau đó, hai người phụ nữ chào nhau, không quên chúc nhau mua may bán đắt.
Chị buôn gà đi rồi, người hàng xóm mua bán của chị Thương hỏi nhỏ: “Sao bà không lấy của nó một ít cho chắc? Mấy cái quả dập kia thì phải làm sao?”. Chị Thương xua tay: “Chuyện xui rủi, không ai muốn! Tội con nhỏ”.
Rồi chị lo xếp hoa quả ra sạp, giăng tấm bạt che lên phía trên để chống nắng. Quay sang tôi, chị Thương tâm sự: “Rõ ràng là mình đã rất bực. Mình đã muốn bắt nó đền bù. Vậy mà lại thôi. Nghĩ lại thì thấy cái cách nó nhận lỗi, nó lại lo lắng cho mình trước khi xem thử chính nó có bị làm sao không, làm mình mềm lòng. Rồi đến lúc nó vừa nói “xin lỗi” vừa lắc lắc tay mình “cảm ơn”, giống như câu thần chú làm mình thay đổi hẳn ý định…”.
Quả thật, đôi khi lời xin lỗi - nếu dùng đúng lúc, đúng chỗ và thật lòng - sẽ có tác dụng như “câu thần chú” vậy!
HÀ THANH