Trải niềm đam mê cùng thư pháp
Mấy năm gần đây, anh Nguyễn Bình Tuy (44 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn), thường được mời tham gia viết thư pháp giao lưu cùng du khách trong các dịp lễ hội văn hóa, nghệ thuật tại TP Quy Nhơn và các huyện trong tỉnh.
Anh Tuy bắt đầu tự học viết thư pháp từ khi còn là sinh viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Ðịnh. Năm 2001 và 2002, anh gửi các bức thư pháp của mình tham gia triển lãm tại TP Hồ Chí Minh do Thư quán Cảo Thơm tổ chức. Từ “sân chơi” này, anh có dịp trao đổi và nâng cao chuyên môn với các đồng nghiệp về các kỹ năng và kỹ thuật viết thư pháp.
Anh Tuy nói, viết thư pháp, trước tiên là thỏa mãn niềm đam mê của mình, sau đó là đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ của người xin chữ. Khi thể hiện một bức thư pháp, ngoài kỹ thuật thì yếu tố quan trọng nữa là người viết tâm phải tĩnh để nét bút được liền mạch và bay bổng.
HOA KHÁ