Trao “phao” sức khỏe cho người cận nghèo
Với những người nghèo, người thu nhập thấp, bệnh tật luôn là gánh nặng, đẩy gia đình vào cảnh khánh kiệt. Thẻ BHYT được họ xem như “chiếc phao”, giúp họ bớt hoang mang, lo lắng. Với việc trao hơn 1.000 “chiếc phao” vào ngày 25.3 vừa qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và nhà tài trợ đã giúp nhiều gia đình cận nghèo thở phào.
Đại diện Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh (trái) trao biển tượng trưng 1.000 thẻ BHYT người cận nghèo Bình Định cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh.
Hộ bà Phạm Thị Tám (70 tuổi) là hộ cận nghèo ở xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn. Chỗ dựa duy nhất thời điểm hiện tại của bà là cậu con trai út 25 tuổi, đang làm thuê làm mướn xa nhà. Bà Tám mang nhiều bệnh tuổi già nên xem thẻ BHYT rất quan trọng.
Bà Tám bảo: “Không có thẻ BHYT thì tôi không dám đi khám bệnh ở trạm y tế hay bệnh viện đâu. Thông thường khi đau, tôi đi ra nhà thuốc mua vài ngàn thuốc uống rồi thôi. Được nhà nước hỗ trợ 70% tiền mua thẻ BHYT, con tôi chỉ phải chi thêm 30%. Nay lại được nhà tài trợ hỗ trợ luôn 30% còn lại để mình được hưởng 100% giá trị thẻ, tôi mừng lắm”.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thìn (66 tuổi, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) lại tâm sự thật lòng: “Người già, người nghèo như tôi mong được vào hộ nghèo chỉ vì thẻ BHYT thôi. Có cái thẻ, đau ốm gì cũng đỡ lo sẽ trở thành gánh nặng cho con cái”.
Tận tay trao thẻ BHYT cho người cận nghèo, ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, chia sẻ: “Thông qua cầu nối là Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh, Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt (Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh) tài trợ 1.000 thẻ BHYT, Văn phòng đại diện Japan Tobacco International (JTI) Việt Nam tài trợ 500 thẻ BHYT cho người cận nghèo trong tỉnh. Đây là món quà hết sức thiết thực và ý nghĩa với người có hoàn cảnh khó khăn, bởi gánh nặng tài chính vì bệnh tật thường vượt quá khả năng chi trả của các gia đình. Tôi cũng động viên bà con rằng: có thẻ rồi thì cứ mạnh dạn đi khám bệnh để đảm bảo sức khỏe và chữa trị kịp thời nếu chẳng may mắc bệnh”.
Bà Đào Thị Thanh Xuân, Phó Ban Tuyên giáo Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh - một trong hai nhà tài trợ- cho biết: “Thời gian qua, Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt đã tặng thẻ BHYT cho người cận nghèo ở các tỉnh miền Tây. Hiện nay, chúng tôi đang mở rộng hoạt động ra các tỉnh miền Trung. Khi trao món quà bảo hộ sức khỏe này đến tay bà con, chúng tôi vẫn thầm mong không một ai phải sử dụng đến nó”.
HÀ THANH