Cờ bạc - con đường ngắn dẫn đến phạm tội
Viện KSND TP Quy Nhơn đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đình Thương (SN 1997, ở KV 3, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản. 19 tuổi, Lê Đình Thương đang phải tiếp tục đối mặt với bản án thứ 3 của đời mình chỉ vì đánh bạc mà ra.
Năm 16 tuổi, Thương bị phạt tù do tham gia băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp. Ra tù, vì thua bạc, Thương lại nhanh chóng gia nhập băng nhóm trộm cắp tài sản một lần nữa. Lợi dụng người dân mở cửa tầng hai trong lúc ngủ, Thương và đồng bọn đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản bằng cách trèo vào nhà từ tầng hai.
Đầu năm 2016, Thương ra tù, trở về địa phương. Để bù đắp cho con trai mình những thiệt thòi trong thời gian ở trại, mẹ Thương mua cho con 1 xe máy và 1 điện thoại mới để sử dụng. Không chỉ lần này, những lần trước, cứ mỗi lần con ra tù, mẹ của Thương cũng thường sắm sửa cho con như vậy. Tuy nhiên những vật dụng này chưa được sử dụng bao lâu thì đã bị con trai bà mang đi cầm cố. Bà Nguyễn Thị T., mẹ Thương, cho rằng đó là cách để bà chuộc lỗi của mình với con trai, vì từ khi vợ chồng bà ly hôn thì con trai Lê Đình Thương mới bắt đầu bỏ học, cờ bạc và trộm cắp. Lần này, sau hai lần tù tội, bà T. nghĩ con trai sẽ từ bỏ cờ bạc. Thế nhưng mong muốn của bà không thành sự thật.
Sau khi được mẹ mua cho xe máy và điện thoại di động, Lê Đình Thương nhanh chóng cầm cố, ban đầu là điện thoại, sau là xe máy để đánh số đề. Sau đó, Thương thua 18 triệu đồng nữa và không có khả năng trả nợ. Bí bách vì chủ bạc đòi nợ, Thương tiếp tục trộm cắp. Do không có xe máy, y đi bộ dạo tìm một số nhà dân sơ hở để trộm nhưng vẫn chưa thực hiện được. Đêm 7.3, Thương mượn được xe máy của bạn nên y sử dụng xe này để đi trộm cắp.
Khi chuẩn bị đi, Thương thấy nhà anh Nguyễn Quyết Thắng (đường Lương Định Của, TP Quy Nhơn) là nhà hàng xóm của mình vẫn còn để cửa tầng hai, liền chớp cơ hội, nhanh chóng đột nhập vào nhà anh Thắng bằng cửa tầng hai, lấy 1 máy tính xách tay cùng 3 triệu đồng. Sau khi trộm số tài sản trên, Thương không về nhà mà về phòng trọ của bạn ngủ, dự định chờ sáng đi bán số tài sản trên để trả bớt nợ, còn tiền mặt trộm được sẽ tiếp tục đánh bạc để gỡ lại số tiền đã thua lâu nay. Tuy nhiên khi Thương còn đang say giấc thì CA phường Lý Thường Kiệt đã đến tận phòng trọ bắt giữ với đầy đủ tang vật trộm cắp.
NGUYỄN SƠN