Đạp sóng dữ cứu ngư dân
Dù một tuần trôi qua, cán bộ, chiến sĩ Hải đội biên phòng 2, Bộ đội biên phòng (BÐBP) Bình Ðịnh vẫn còn ngây ngất trong niềm vui vì vừa cứu thành công tàu cá cùng 2 ngư dân gặp nạn trên biển, được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất. Thành tích này cũng được lập đúng vào dịp kỷ niệm 55 Ngày truyền thống BÐBP Bình Ðịnh (4.4.1961 - 4.4.2016).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hào, Chính ủy BĐBP Bình Định, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể tàu BP 32.06.02 và cá nhân thuyền phó tàu BP 32.04.02. Ảnh: C.CƯỜNG
Đại úy Thái Văn Nhanh, Hải đội phó Hải đội biên phòng 2, người trực tiếp tham gia cứu nạn, nhớ lại: Lúc 1 giờ 15 phút sáng 25.3, Hải đội nhận được lệnh của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lên đường cứu nạn tàu cá QNg 92202-TS do ông Nguyễn Dũng (42 tuổi, ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 1 ngư dân gặp nạn trên biển, cách Quy Nhơn 50 hải lý theo hướng Đông - Bắc. Hải đội tổ chức họp nhanh cấp ủy, chỉ huy, quán triệt mệnh lệnh và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu BP 32.06.02 biên chế 7 đồng chí lên đường cứu nạn.
Theo thiếu tá Trần Công Định, Thuyền phó tàu BP 32.06.02, dù nhận lệnh cứu nạn trong đêm nhưng chỉ sau 15 phút nhận lệnh, tàu đã nổ máy vượt sóng ra khơi làm nhiệm vụ, bất chấp biển động cấp 6, cấp 7. Khi tàu ra khỏi Hòn Khô (Nhơn Hải), nhiều đợt sóng cao 2-3m đánh phủ qua tàu nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm cứu cho được các ngư dân gặp nạn. Do sóng to, gió lớn lại hành trình trong đêm tối nên mất 7 giờ đồng hồ, tàu biên phòng mới tiếp cận được tàu gặp nạn. “Khi chúng tôi tiếp cận tàu cá thì 2 ngư dân trên tàu, mỗi người đều ôm sẵn một chiếc can nhựa, bởi sóng lớn đánh liên tiếp, tàu sắp bị chìm. Nếu tiếp cận chậm vài phút thì tàu cá bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân sẽ trôi dạt trên biển”, thiếu tá Định cho biết.
Thiếu tá Tô Tấn Tạo, Thuyền phó tàu BP 32.04.02, người có nhiều kinh nghiệm trong việc cứu nạn trên biển, được điều động sang tàu BP 32.06.02 tham gia cứu nạn, cho hay, sau khi cứu các ngư dân, tàu BP 32.06.02 nhận lệnh bằng mọi giá phải đưa người và phương tiện vào bờ an toàn. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, tàu BP 32.06.02 lại nhỏ nên gặp nhiều bất lợi, nguy hiểm, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã đồng lòng, nhất trí, quyết tâm, tiến hành nhiều biện pháp để đưa phương tiện bị nạn và các ngư dân vào bờ. Sau 15 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn, đến 15 giờ 30 phút ngày 25.3, tàu BP 32.06.02 đã lai dắt thành công tàu cá bị nạn cập cầu Trạm kiểm soát Mũi Tấn (Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn) an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tàu thuyền.
Sau khi cập bờ, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 92202-TS Nguyễn Dũng vô cùng xúc động và hết lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Ông Dũng tâm sự: “Sau hơn 20 năm đi bạn, tôi mới tích góp được chút vốn, vay mượn thêm ra Quảng Ngãi mua tàu cá, với số tiền hơn 400 triệu đồng, để đi đánh bắt riêng, cùng vợ nuôi 3 con ăn học. Trên đường đưa tàu từ Quảng Ngãi về Bình Thuận, khi ngang qua vùng biển Quy Nhơn thì tàu hỏng máy không khắc phục được. May mà BĐBP Bình Định cứu kịp thời, chứ không thì không những tàu cá mà tôi cùng một ngư dân nữa nằm lại giữa biển khơi”.
Theo ông Dũng, không những cứu tàu mà BĐBP Bình Định còn giúp khắc phục sự cố, tặng thêm áo phao, neo tàu và lương thực, nước uống để tàu của ông tiếp tục hành trình về Bình Thuận an toàn.
NGUYỄN PHÚC