Vì đất, anh đánh em lỗ đầu
Viện KSND TP Quy Nhơn đã chuyển hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp, đề nghị xét xử bị can Nguyễn Văn Diên (SN 1967) về tội cố ý gây thương tích. Những đối tượng liên quan trong vụ án đều là người trong một nhà. Chuyện xảy ra ở thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn.
Bị can Nguyễn Văn Diên và ông Nguyễn Văn Tân, em cùng cha khác mẹ với ông Diên, thường hay cãi vã, mâu thuẫn nhau vì tranh giành đất đai. Khoảng 21 giờ ngày 26.10.2015, Tân đi nhậu về thì gặp ông Diên, cả hai tiếp tục cãi nhau vì đất. Thấy vậy, em ruột ông Diên là bà Nguyễn Thị Dẫm đến can, đẩy Diên vào nhà. Nhưng, sau đó bà Dẫm và ông Tân quay ra cãi nhau. Ông Tân chồm người qua tường gạch, bóp cổ bà Dẫm. Thấy vậy, ông Diên lao đến cứu nguy cho em gái, dùng cây xà beng dài 1 m đánh một nhát vào đầu ông Tân làm ông gục tại chỗ.
Đánh em trai xong, ông Diên mang xà beng vứt ngay đám rau muống trước nhà con gái rồi bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 3.11.2015 quay về trình diện với CA xã Phước Mỹ. Còn ông Tân bị nứt sọ, tổn hại sức khỏe 36%.
Con rể ông Diên đã tự nguyện thay cha vợ bồi thường tiền thuốc men cho chú 10 triệu đồng và ông Tân cũng không đòi bồi thường gì thêm. Tuy nhiên, rồi đây, ông Diên phải nhận lãnh hậu quả do mình gây ra. Tất cả nguồn cơn cũng chỉ vì đất. Vì tranh giành đất đai, thêm một gia đình nữa lại vô phúc kéo nhau đáo tụng đình. Chuyện không mới, không lạ nhưng sao vẫn xót xa khi giá trị tấc đất lớn hơn máu đào.
HOÀNG LAN