Cảnh giác bắt nhóm trộm cắp
Đêm đã khuya nhưng bà Võ Thị Muộn (SN 1968, trú thôn Trà Bình Đông, xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ) thấy 4 thanh niên lạ mặt tụ tập gần nhà cùng với 2 chiếc xe mô tô không có biển số. Trước đó, bà Muộn thấy nhóm thanh niên này, cứ khoảng 1- 2 giờ sáng lại kéo về trụ sở thôn Trà Bình Đông, lấy rơm của những hộ dân gần đó lót nằm ngủ, sáng lại kéo nhau đi. Từ những biểu hiện không bình thường đó, bà Muộn bí mật sang nhà ông Ngô Quang Đạo nói những điều mình nghi ngờ. Thấy nhiều khả năng đây là những thanh niên hoạt động phạm pháp nên ông Đạo, bà Muộn ngay lập tức điện báo cho CA viên thôn và CA xã Mỹ Hiệp để có biện pháp theo dõi.
Trước đó, ông Trần Văn Vinh (thôn Vạn Phước Đông) có làm đơn gửi CA xã báo cáo việc bị kẻ gian lấy mất chiếc xe mô tô Honda Dream biển số 77M9 9799. Nhận định nhiều khả năng chiếc xe này đã bị nhóm thanh niên kia lấy trộm, nên khi nhận tin báo, dù là đêm khuya nhưng CA xã Mỹ Hiệp đã huy động lực lượng khẩn trương xuống địa bàn đưa các đối tượng cùng 2 chiếc xe mô tô không biển số về trụ sở xã làm việc. Các đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 2000, trú xã Mỹ Hiệp), Võ Đức Hạnh (SN 1999, trú xã Mỹ Tài), Lê Hoàng Cầu (SN 1999, trú xã Mỹ Hòa) và Nguyễn Thành Trọng (SN 2000, trú thị trấn Phù Mỹ) khai nhận, trong những lần đi chơi game đã gặp nhau, kết bạn và rủ nhau hàng đêm cùng đi dạo, tìm nhà nào sơ hở thì trộm cắp. Chiếc xe Honda Dream II mà chúng đang sử dụng là lấy trộm của ông Trần Văn Vinh trong đêm 25.2. Đêm 3.3, chúng trộm tiếp xe mô tô hiệu Hado Siva (biển số 77F4 0048) của anh Phạm Văn Hậu (thôn Vĩnh Phú 7, xã Mỹ Tài). Để khỏi bị phát hiện, chúng đã tháo bỏ biển số của 2 xe, thay đổi kết cấu, dán nhãn hiệu khác, hàng đêm sử dụng chở nhau đi chơi game. Theo lời khai, bọn chúng nhiều lần gạ bán nhưng vì xe không có giấy tờ nên không ai mua.
Tinh thần cảnh giác của bà Võ Thị Muộn và ông Ngô Quang Đạo đã giúp lực lượng CA làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp cần được biểu dương khen thưởng kịp thời.
DANH NHÂN