Ði qua giông bão
Tôi gặp lại chị Nguyễn Thị Hoa, 38 tuổi, nhân vật trong bài viết “Éo le chuyện đời bốn cháu bé bị mẹ nhốt, dọa giết” ở thôn Tân Sơn, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, đăng cách đây 3 năm trên báo Bình Ðịnh. Chị Hoa giờ đây đã khỏi bệnh, vượt qua được nỗi đau mất chồng, mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa vững chắc cho các con bước tiếp trong cuộc đời.
Chị Hoa (thứ 2 từ phải sang), cùng con gái Dương Thị Mỹ Hiền (thứ 2 từ trái sang) vui mừng nhận 50 triệu đồng do Hội đồng Đội tỉnh trao tặng xây nhà ở.
Bước qua nỗi đau
Chị Hoa đón chúng tôi tại nhà mẹ ruột chị ở thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Bà Trần Thị Lụa, 66 tuổi, mẹ chị Hoa, không được khỏe nằm trong buồng. Ngoài hiên nhà, cô con gái thứ 3 là Dương Thị Mỹ Hiền (lớp 7A2, Trường THCS Nhơn Lý) đang phụ mẹ dọn dẹp.
Nhắc lại chuyện xưa, chị Hoa bùi ngùi kể: “Hồi trước, cả gia đình trông vào chồng tôi. Cuộc sống khó khăn ở vùng quê nghèo, anh mất đi (chồng chị Hoa mất vì TNGT năm 2012), tôi chẳng biết xoay xở đâu cho đủ tiền lo cho các con. Đau buồn, nghĩ ngợi nhiều quá, tôi trầm cảm nặng. Lúc đó, tôi cứ mơ thấy có người đòi bắt các con mình nên quẫn trí, nhốt các con trong nhà mấy ngày, không cho ai vào mà cũng cấm các con mở cửa”.
Sau khi các con chị Hoa được CA, chính quyền giải cứu, chị Hoa được đưa đi chữa bệnh ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Điều trị xong, chị về quê ở Nhơn Lý sống cùng mẹ ruột và các con. Bà Lụa phải vất vả xoay xở để lo cho con gái và các cháu ngoại. Sau 1 năm tích cực điều trị, sức khỏe chị Hoa khá dần và đi làm công nhân chế biến gỗ, thu nhập chỉ trên 1 triệu đồng/tháng vì hay ốm đau.
Chị Hoa giờ đã khác trước rất nhiều. Chị nói năng lưu loát, vui vẻ trò chuyện. Hiện chị đang làm công nhân vệ sinh cho dự án FCL Nhơn Lý, lương tháng được vài triệu đồng. Chị bảo, số tiền đó lo cho các con ăn học, thuốc men cho mình và mẹ cũng hết nhưng xem ra cuộc sống đỡ vất vả hơn trước nhiều lắm.
Niềm vui lớn với gia đình chị Hoa là vừa được Hội đồng Đội tỉnh xét chọn tặng cho con chị là Dương Thị Mỹ Hiền ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”, trị giá 50 triệu đồng. Nhà không “nóc”, chị phải chạy khắp nơi nhờ hàng xóm tìm giúp thợ xây, tìm chỗ mua vật liệu xây dựng và tính toán giùm mọi thứ.
Em Dương Thị Mỹ Nhung (bìa trái, đeo kính) và các bạn cùng lớp.
Niềm tự hào của người mẹ
Các con chị Hoa gồm Dương Thị Mỹ Nhung (lớp 12A6, Trường THPT Trần Cao Vân, Quy Nhơn), Dương Văn Chương, lớp 9 và Dương Thị Mỹ Hiền lớp 7 Trường THCS Nhơn Lý, Dương Công Trình (lớp 3, Trường Tiểu học Nhơn Lý) là niềm tự hào của chị.
Chị Hoa kể về các con, mắt ngời lên hạnh phúc: “Tôi khổ đủ điều nhưng các con lại học giỏi lắm. Đầu năm nay, con gái lớn Mỹ Nhung được xét chọn nhận học bổng bán phần (50%) của Trường ĐH Aomori ChuoGakun, Nhật Bản, tôi xoay mượn lung tung mà không đủ tiền lo cho con nên đành từ chối. Thấy thương con quá, con cũng hiểu nên không nhắc lại chuyện học bổng bao giờ”.
Ngôi nhà nhỏ chưa đầy 30m2 nhưng các bức tường dán chi chít giấy khen của các con chị. Nhà không có nổi cái bàn để tiếp khách, ly uống nước cũng sứt mẻ nhưng vở sách của các con chị được cất cẩn thận trong thùng giấy ngay góc nhà.
Tôi tìm gặp Mỹ Nhung, học sinh nổi bật của Trường THPT Trần Cao Vân với thành tích đáng nể: Giải Ba cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ II - 2015 với đề tài “Thiết kế hệ liên hợp sử dụng năng lượng sạch để chế tạo tỏi đen và ứng dụng” (cùng bạn Nguyễn Thị Yến Thi); giải Khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm 2016; Bằng chứng nhận 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu TP Quy Nhơn do Thành đoàn trao tặng năm 2016… Ngoài ra, Mỹ Nhung còn là “cây văn nghệ”, Ủy viên BCH Đoàn trường, tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa.
Kể về thời gian qua, Mỹ Nhung rưng rưng: “Ngày mẹ phát bệnh, em không tin đó là thật. Nghe tiếng cửa rung bần bật rồi bung ra, mọi người ập vào khống chế, gây mê mẹ, tim em thắt lại. Thời gian đó, gia đình bên nội động viên nhiều nhưng em bỏ thi chuyển cấp lên 10. Khi về với bà ngoại sống vì mẹ sợ ở nơi cũ heo hút, mẹ con em được mọi người chỉ đến Trường THPT Trần Cao Vân nộp đơn xét tuyển và em may mắn được nhận vào học lớp 10. Thương mẹ, em cứ cố gắng để học thật giỏi. Trước đây, em phải đi làm thêm kiếm sống, giờ mẹ đi làm có lương đỡ hơn, mẹ không cho em đi làm nữa mà chu cấp 600 ngàn đồng/tháng để em chi tiêu việc ăn ở trọ đi học”. Với số tiền mẹ cho, Nhung tiết kiệm, chi tiêu rất chi li.
Hỏi về tương lai, Mỹ Nhung chia sẻ: “Em thích học Trường ĐH Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh và để đạt mục tiêu này buộc em phải nỗ lực rất lớn. Nếu và học được ở ngành này, về sau em có nhiều cơ hội để lo cho mẹ, các em”. Song hành cùng cuộc sống và bước đường học tập của Nhung thời gian qua là những thầy cô giáo miễn phí tiền học thêm, bạn bè luôn động viên và một người biết thông tin trên báo cách đây 3 năm vẫn thỉnh thoảng tìm gặp cho em tiền sinh hoạt, hứa sẽ lo chỗ ở khi Nhung đậu đại học ở TP Hồ Chí Minh. Nhung bày tỏ lòng biết ơn sự hỗ trợ của mọi người đã, đang và sẽ tiếp thêm cho em sức mạnh, nghị lực. Em đang nghĩ tới giảng đường đại học…
HẢI YẾN