Mê đỏ đen dẫn đến phạm tội - S.O.S !
Cờ bạc, xét trên một khía cạnh nào đó, cũng nguy hại như ma túy, bởi nó dẫn những người “lậm” vào đến con đường phạm tội.
Từ con bạc khát nước...
Gặp lại tôi, người hàng xóm cũ lâu ngày như tìm được nơi trút bầu tâm sự, kể tội đứa con gái của mình: “Nó mê bài bạc đến mức cả nhà nó tán gia bại sản. Bao nhiêu tài sản của nó đều đội nón ra đi. Chồng, con suốt ngày làm việc vất vả ngoài công trường về đưa cho nó để lo trang trải trong nhà, nó đều mang đi đánh bài, đề đóm hết cả. Thậm chí, tiền của tôi để dành mấy chục triệu đồng, nó nói mượn để làm ăn rồi lừa lấy luôn. Suốt ngày, chủ nợ, xã hội đen bủa vây đến tìm đòi nợ”. Rồi bà chấm nước mắt nói: “Thà nó đi tù mình còn thấy đỡ khổ tâm hơn là nó ở nhà vì cả gia đình khổ lây, liên lụy. Cờ bạc như ma ám vào người nó...”.
Cờ bạc dễ dẫn đến nợ nần, phạm tội. (Ảnh minh họa)
Thi thoảng, tôi vẫn nghe thông tin một người mình biết, thân hoặc sơ, đã bị “lầy” trong vũng bùn đỏ đen đến mức đã phải bỏ công việc, thậm chí bỏ xứ đi nơi khác để tránh nợ nần hoặc trốn xã hội đen truy đuổi đòi nợ. Một người quen của tôi đã trả giá đắt vì cá độ có lần kể: “Ban đầu chỉ là cá cược ăn thua một vài ván bóng đá cho thêm phần sôi động, rồi mình lún dần lúc nào không biết. Càng thua, càng phải gỡ. Quanh tôi, lúc nào cũng có người sẵn sàng cho vay tiền, khi nào trả cũng được, miễn chịu lãi suất cao. Mượn 1, trả 1,2 rồi 1,3, cứ thế tăng dần nhưng trong lúc đang cay cú nào có để ý gì, bất chấp mọi thứ để có tiền. Lúc quay lại, gốc và lãi đã lên đến vài trăm triệu đồng. Lúc này, chủ nợ tuyên bố không trả, “đầu gấu” sẽ đến làm việc. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn rùng mình...”.
... đến trở thành tội phạm
Quanh những con bạc khát nước là cả một đội quân cho vay nặng lãi, luôn túc trực và sẵn sàng cấp tiền cho con bạc đang lúc cay cú với lãi suất cắt cổ. Lãi mẹ đẻ lãi con, cho đến khi không còn khả năng trả nợ, con bạc dễ dàng trở thành người phạm tội. Như lời thừa nhận của đối tượng Cao Thanh Minh Trí (32 tuổi, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) khi bị CA bắt quả tang đang bán ma túy: “Em trót dại tham gia độ banh, thua 60 triệu đồng, nhiều lần giang hồ đã bắn tin sẽ “xử”, thậm chí bắt cóc con nên em sợ, làm liều đi bán ma túy để trả nợ”.
Vấn nạn cờ bạc dù được các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền phòng tránh, và mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm cờ bạc, nhưng tình hình vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Theo thống kê của CA tỉnh trong năm 2015 và quý I.2016, phần lớn các loại tội phạm đều giảm, song tội phạm cờ bạc gia tăng và diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. CA đã phát hiện, triệt xóa 188 vụ/644 đối tượng. Trong đó, cá cược bóng đá có 7 vụ/54 đối tượng; số đề có 64 vụ/136 đối tượng; các hình thức khác: 117 vụ/454 đối tượng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 21 vụ/102 bị can, xử lý hành chính 160 vụ/508 đối tượng.
Đại tá Thân Trọng Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT CA tỉnh, cho biết: “Cơ quan điều tra đã triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc, qua đó, chúng tôi phát hiện người tham gia ở rất nhiều độ tuổi và có cả người chưa thành niên. Và có những đối tượng lợi dụng sự ăn thua của người chơi để cho vay nặng lãi. Không có tiền trả nợ vay, họ đâm ra làm liều, phạm tội...”.
Mới đây nhất, đầu tháng 1.2016, vì thua độ, Võ Minh Phi (33 tuổi, trú tại thôn Định Bình, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) đã cố tình lấy đá đập vào đầu anh Nguyễn Văn Miên (46 tuổi) cho đến chết để khỏi phải trả nợ thua độ. “Tôi với anh Miên cá độ bóng đá rồi tôi thua 60 triệu. Tôi xin khất để thư thư rồi trả nợ nhưng ảnh không chịu, còn hăm họa. Tôi cay cú quá nên hóa rồ đã hành động mà không suy nghĩ...”, Phi khai nhận hành vi giết người của mình.
Con đường phạm tội do mê cờ bạc mà ra xem ra ngắn chẳng tày gang. Năm ngoái, tôi dự phiên tòa xử một phụ nữ phạm tội lừa đảo chỉ vì chồng cờ bạc. Đang có việc làm ổn định, nhưng vì chồng mê cờ bạc nên chị cũng thường theo chân chồng tham gia vào hội đỏ đen với mục đích cho vay nặng lãi kiếm tiền. Lãi đâu chẳng thấy, cuối cùng thâm nợ nần, rồi cả hai lừa đảo người khác lấy tiền tiêu. Hậu quả, chị bị cho ra khỏi ngành, chịu án 12 tháng tù.
QUỐC DŨNG-NGUYỄN NAM