Tắm biển, một học sinh chết đuối
(BĐ)- Ngày 12.4, gia đình và người thân của em Trần Đức Lương (15 tuổi, học sinh Trường THCS Đống Đa, TP.Quy Nhơn) vẫn đang tìm kiếm thi thể em.
Người dân quyên tiền từ thiện giúp học sinh xấu số
Trước đó, chiều ngày 11.4, Lương cùng nhóm bạn chơi đá banh trên bãi biển rồi xuống tắm. Khi các bạn lên lại bờ thì không thấy Lương đâu, trên bờ còn cặp và áo đi học của Lương, nên vội đi tìm kiếm và kêu người đi cứu.
Từ chiều tối ngày 11.4 đến trưa 12.4, 4 chiếc thuyền nhỏ chạy máy liên tục để dò tìm thi thể của cậu học sinh xấu số nhưng vẫn chưa thấy. Được biết, gia đình Lương rất khó khăn. Ba em lớn tuổi và đau yếu nên không thể lao động kiếm tiền, nên mẹ Lương phải vô TP.HCM làm công nhân gửi tiền về cho 3 cha con sinh sống. Nhà có hai anh em, Lương là con út
Nhiều người dân đã lập thùng quyên góp từ thiện để giúp gia đình Lương lo chi phí tìm kiếm và mai táng cho em.
THU HÀ