Phẫu thuật nhân đạo sứt môi, hở hàm ếch:
Mang hy vọng và niềm vui cho nhiều gia đình nghèo
Những ngày này, nhiều ông bố bà mẹ đang thấp thỏm trước phòng phẫu thuật của Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa với hy vọng đón con bị dị tật môi, hàm được lành lặn hơn. Ðể từ đây, tiếng con được tròn vành rõ nghĩa, nụ cười con được tươi tắn, tự tin hơn.
Từ ngày 11 đến ngày 15.4, đoàn bác sĩ của Tổ chức Burn and Facial Reconstruction (Mỹ) phối hợp với Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa thực hiện phẫu thuật cho 47 trường hợp bị sứt môi, hở hàm ếch đủ điều kiện sức khỏe. Trước đó, thông qua sự khảo sát và giới thiệu của Hội CTĐ tỉnh, đã có 70 trường hợp mắc dị tật hàm, mặt được khám sàng lọc.
Niềm mong mỏi da diết của ông bố, bà mẹ có con bị dị tật hàm, mặt là nụ cười của con được tròn trịa trở lại.
- Trong ảnh: Bé Phạm Anh Dũng được mẹ bế đi khám sàng lọc sứt môi.
Gian nan hành trình phẫu thuật
Khi sinh con ra với những khiếm khuyết ở vùng hàm, mặt, nhiều ông bố bà mẹ đã từng trải qua những tháng ngày buồn bã, lo lắng. Đến giờ, chị Đinh Thị Thu (30 tuổi, ở xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân) vẫn còn nhớ như in nỗi hốt hoảng ngày đó. Chị kể: “Cứ tưởng con gái chào đời một cách trót lọt, êm xuôi, nào ngờ, khi nhìn thấy vết khoét giữa môi trên của cháu, tôi giật mình. Chưa hết, tôi nghe bác sĩ thông báo, ngoài khe hở môi bên ngoài, cháu còn bị khe hở lưỡi gà. Mỗi ngày nhìn con trong vòng tay với dị tật trên mặt, tôi rớt nước mắt suốt vì thương con và trách mình không cẩn thận khi mang thai”.
Không để yên cho số phận, khi con mới được 4 tháng tuổi, vợ chồng chị Thu đã đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch. Đến khi bé tròn 14 tháng tuổi, chị lại tiếp tục đưa con vào Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng (TP Đà Nẵng) tiếp tục phẫu thuật lần hai. May mắn cho đôi vợ chồng trẻ là cả hai ca phẫu thuật này đều được tài trợ 100% chi phí mổ, gia đình chỉ phải lo tiền đi lại, ăn ở.
Sau 2 ca phẫu thuật, đôi môi bé Lê Nguyễn Phương Ly - con gái chị Thu, hiện 23 tháng tuổi - đã lấy lại vẻ lành lặn. Tuy nhiên, trục trặc do bị đứt chỉ sau phẫu thuật khe hở lưỡi gà làm dị tật bên trong vòm miệng của bé vẫn chưa được “vá” lại hoàn toàn. Chị Thu tiếp tục dành dụm, đợi khi con khỏe hơn thì sẽ tiếp tục phẫu thuật để khi đến tuổi tới trường, bé bớt tự ti với bạn bè.
“Vài tháng trước, có cán bộ địa phương giới thiệu cháu đến khám tại chương trình từ thiện do các bác sĩ ở Mỹ tổ chức tại TP Quy Nhơn, vợ chồng tôi khấp khởi mừng. Các anh chị em, ông bà hai bên nội ngoại cũng mừng và hồi hộp dõi theo chuyến đi phẫu thuật của đứa cháu duy nhất trong nhà”, chị Thu tâm sự thêm.
Không bị sứt môi nhưng bé Nguyễn Hoàng Anh (5 tuổi, ở thôn Đại An, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn) lại bị khe hở lưỡi gà bẩm sinh. Lên 3 tuổi, Hoàng Anh vẫn ngọng nghịu trong phát âm. Mẹ của Hoàng Anh, chị Hà Thị Hoàng (42 tuổi) bảo: “Con nhà người ta sinh ra là gọi “ba ba” trước tiên nhưng con mình thì không. Bé không thể phát ra thành lời chữ “ba”, không thể gọi tên được “gà”, “chó”... khi được tôi hướng dẫn. Thấy con muốn nói nhiều chữ nhưng không thể phát ra tiếng, tôi thương con, xót xa vô kể”.
Cách đây 2 năm, Hoàng Anh được phẫu thuật tại BVĐK tỉnh. Sau phẫu thuật, bé đã có thể phát âm những từ trước đó không phát âm được. Tuy nhiên, âm phát ra vẫn còn ngọng nghịu, khó nghe. Chưa mất hy vọng, chị Hoàng tiếp tục chờ đợi các đợt mổ tiếp theo. “Tôi nghe nhiều người nói dị tật sứt môi, hở hàm ếch phải mổ 3, 4 lần thì việc ăn uống, nói năng mới được gần như người lành lặn. Vì vậy, tôi vẫn động viên chính mình tiếp tục cố gắng trên hành trình đi tìm sự tự tin trong giao tiếp cho con”, chị bỏ nhỏ.
Hy vọng những nụ cười tròn đầy!
Lần đầu tiên đến Bình Định thực hiện chương trình phẫu thuật nhân đạo sứt môi, hở hàm ếch, Tổ chức Burn and Facial Reconstruction đang mang lại hy vọng cho rất nhiều gia đình nghèo. Không chỉ tài trợ 100% chi phí phẫu thuật, đơn vị này còn hỗ trợ tiền đi lại, suất ăn cho bệnh nhân và người nhà trong quá trình điều trị. Sau phẫu thuật, các bác sĩ đều hướng dẫn gia đình chế độ chăm sóc, đưa người bệnh đến khám, kiểm tra định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên về răng, hàm, mặt.
Ngồi lẳng lặng chờ đợi từ 1 đến 3 giờ đồng hồ trước cửa phòng mổ của Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa là vẻ căng thẳng, nóng ruột của nhiều bậc cha, mẹ và người thân của họ. Nhiều lúc, họ nhấp nhỏm, mừng hụt khi thấy nhân viên y tế mở cửa phòng mổ bước ra. Để rồi, khi được thật sự đón đứa con bé bỏng sau phẫu thuật, mọi lo lắng của họ mới thật sự tan đi. Chị Hà Thị Hoàng bảo: “Dù không phải là lần đầu tiên đưa con đi phẫu thuật, tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Chỉ cầu mong mọi chuyện an lành, ca mổ thành công để cuộc sống của con sau này bớt khó khăn”.
Ẵm ngửa đứa con trai vừa mới 5 tháng tuổi tại phòng chờ mổ, chị Đinh Thị Ngọc Tâm (35 tuổi, thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) lộ vẻ ngơ ngác, phấp phỏng. Bà mẹ này lý giải nguyên nhân con mình bị sứt môi là vì cú ngã nặng trong những tháng đầu thai kỳ(?). Từng siêu âm thấy dị tật nhưng chị vẫn quyết giữ con lại. Con chào đời rồi, chị lại quyết tìm mọi cơ hội để chữa cho con lành lặn dù kinh tế gia đình khá ngặt nghèo. Chương trình phẫu thuật nhân đạo sứt môi, hở hàm ếch do Tổ chức Burn and Facial Reconstruction và Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa, Hội CTĐ tỉnh đến với gia đình chị như cơ duyên vậy. “Như có ai đó đã đọc được mong ước của vợ chồng tôi để sắp xếp phẫu thuật miễn phí cho bé”, chị cười, chia sẻ.
NGUYỄN MUỘI