Trường THPT Hùng Vương (Quy Nhơn): Giáo dục học sinh nhớ về cội nguồn dân tộc
Nhiều năm qua, Trường THPT Hùng Vương luôn coi trọng hoạt động giáo dục các thế hệ học sinh về ý nghĩa tên ngôi trường mình học. Để rồi, vào mỗi dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, học sinh, cựu học sinh của trường lại cùng bày tỏ tấm lòng kính ngưỡng hướng về Tổ tiên.
Giải thích về ý nghĩa tên trường, Hiệu trưởng Trịnh Bình cho đó là thông điệp về sự tiếp nối truyền thống của con cháu vua Hùng, bởi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò: Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
Giáo dục ý nghĩa tên trường…
Năm học 2015-2016 là năm học đầu tiên trường tiếp nhận gấp đôi số học sinh lớp 10 đầu vào - với 800 học sinh, trong đó một nửa là học sinh hệ công lập như mọi năm, số còn lại là học sinh hệ công lập tự chủ. Ngay trong tuần sinh hoạt đầu năm, ban giám hiệu nhà trường dành những buổi nói chuyện giới thiệu về vua Hùng, truyền thống nhà trường cho toàn thể học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp.
Thắp hương tưởng nhớ công đức Tổ tiên trong ngày giỗ tại trường.
Nguyễn Trần Thiết Vinh, học sinh lớp 10A13 thổ lộ: “Từ thời học cấp 2, em luôn mong muốn được vào học ở ngôi trường mang tên Hùng Vương. Vào năm học mới, được thầy hiệu trưởng giới thiệu, em và các bạn biết rõ hơn về lịch sử tên trường và truyền thống dạy-học của nhà trường”.
Dù chất lượng học sinh lớp 10 chưa đồng đều nhưng nhà trường mong muốn tạo ra một mặt bằng ý thức, thái độ học tập đồng đều giữa tất cả học sinh. “Việc giúp cho học sinh hiểu rõ ý nghĩa tên trường sẽ làm các em ghi nhớ và hiểu sâu về lịch sử dân tộc, từ đó nhận thấy trách nhiệm của mình với Tổ quốc, gia đình và xã hội mà trước tiên là trách nhiệm với bản thân trong học tập, rèn luyện”, Hiệu trưởng Trịnh Bình chia sẻ.
14 năm làm công tác Đoàn trường, thầy Lê Trường Giang cho biết hàng tháng Đoàn trường luôn có hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT hoặc kết hợp các tổ chuyên môn tổ chức hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, liên tục từ năm 2002 đến nay, Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội truyền thống hướng về cội nguồn của thầy và trò nhà trường.
“Mỗi khóa học sinh học ở trường trong 3 năm sẽ được tham gia 3 hoạt động chủ đạo gồm: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Hội trại nhân ngày 26.3 và Hội thi Nét đẹp học đường. Qua đó, giúp các em gắn bó với trường, lớp, yêu thương thầy cô, đoàn kết với bạn bè”, thầy Giang cho biết.
Hướng về cội nguồn
Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp mọi người dân Việt Nam tưởng nhớ về cội nguồn và tri ân công đức tổ tiên dựng nước. Riêng với học sinh Trường THPT Hùng Vương, cội nguồn không chỉ là vùng đất Tổ xa xôi ở tỉnh Phú Thọ, mà thiết thực hơn đó là vùng đất sinh ra họ, là ngôi nhà họ lớn lên và là mái trường họ đã và đang theo học.
Ý thức đó đã thôi thúc bao thế hệ học sinh của trường ra sức đóng góp, xây dựng trường lớp khang trang, xanh-sạch-đẹp, môi trường sư phạm an toàn, chất lượng cao. Hơn 8 năm qua, trường không còn tình trạng học sinh đánh nhau. Các công trình thanh niên do Đoàn trường phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập và rèn luyện, tạo môi trường vui chơi cho học sinh toàn trường, góp phần thay đổi diện mạo của trường.
Với các cựu học sinh, năm nào đến ngày Giỗ Tổ cũng có nhiều người về trường dự giỗ. Cựu học sinh Huỳnh Mai Đan Thảo ở TP Hồ Chí Minh trải lòng: “Sống ở một trong những thành phố sôi động nhất nước, nhiều lúc chúng tôi bị cuốn vào nhịp sống hối hả, vòng xoáy của công việc, theo đuổi ước mơ. Những dịp như Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm chính là khoảng dừng đầy ý nghĩa, để chúng tôi chậm lại, nhìn về nguồn cội, bồi đắp cho mình những giá trị đúng đắn và tự nhắc nhở mình về niềm tự hào dân tộc nói chung cũng như việc tri ân mái trường nơi đã nuôi dưỡng chắp cánh những ước mơ của mình nói riêng”.
Cựu học sinh Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ thì luôn vẹn nguyên cảm giác tự hào về truyền thống cha ông vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch, từ khi còn là học sinh đến tận giờ quay lại trường làm cô giáo dạy Vật lý. Bởi, “Giỗ Tổ là dịp giúp thầy-trò hiểu và yêu thêm lịch sử, được hòa vào không gian ấm cúng, thành kính, với những mâm lễ vật, nén tâm hương cùng hướng về tổ tiên với lòng tri ân sâu sắc”, cô giáo trẻ tâm tình.
Cùng với việc hướng về nguồn cội, các thế hệ cựu học sinh còn nỗ lực góp sức cùng trường tổ chức Giỗ Tổ, trao những suất học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, tổ chức tư vấn kỹ năng sống. Và gần đây nhất, vào 5.3 vừa qua, nhóm cựu học sinh niên khóa 2005-2008 đã tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp, tương lai cho học sinh khối 12.
Để việc giáo dục truyền thống cho học sinh đi vào chiều sâu hơn, Hiệu trưởng Trịnh Bình đang ấp ủ mong muốn có thể đặt tượng Vua Hùng ở một vị trí trang trọng trong khuôn viên trường, để mọi học sinh, đang học tại trường hay ở xa về thăm trường cũ, đều thấy như các vua Hùng luôn bên cạnh mình. Từ đó, thêm yêu đất nước và hun đúc thêm trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
NGỌC TÚ