HOA THẮM HỌC ĐƯỜNG
Chuyện 3 chàng học sinh giỏi Lý trường chuyên
Ngay lần đầu tiên tham dự Kỳ thi Olympic truyền thống 30.4 (so tài cùng học sinh của 64 trường THPT chuyên - từ Đà Nẵng trở vào), đội tuyển môn Vật lý lớp 10 của tỉnh Bình Định do cô giáo Hứa Thanh Vân phụ trách, đã “đại thắng” khi cả ba thí sinh của đội đều đoạt được Huy chương Vàng.
Đó là các học sinh: Huỳnh Tấn Khiêm, Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Phúc Việt Khoa, đều là học sinh lớp 10 chuyên Lý Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Điểm chung ở cả ba chàng học sinh giỏi Lý này là đã “cảm” môn học từ lần đầu tiếp cận, do có chung tính tò mò về những sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh mình. Khiêm thích sự cụ thể, rõ ràng của đặc trưng môn Lý, Long luôn hứng thú với những thí nghiệm cho ra kết quả bất ngờ còn Khoa thì nhận được sự “truyền lửa” của anh trai - cũng từng là một học sinh lớp chuyên Lý của trường.
Từ trái sang: Huỳnh Tấn Khiêm, Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Phúc Việt Khoa tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh cùng những chiếc Huy chương Vàng Olympic 30.4.
Nhớ lại lúc lên nhận giải tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoàng Long chừng như còn xúc động. Trong kỳ thi vượt cấp chọn học sinh giỏi lớp 11 THPT cấp tỉnh, Khoa và Khiêm đạt giải Nhì, Long chỉ đạt giải Ba, sau đó lại tham gia văn nghệ làm mất nhiều thời gian. Thế nhưng, theo thống kê điểm số bài thi, Long lại là người có số điểm cao điểm nhất trong đội.
Long nhớ lại: “Tôi đã rất bất ngờ khi biết kết quả và niềm vui như vỡ òa vì sau rất nhiều cố gắng, tôi đã không phụ lòng mong đợi của thầy cô, bạn bè”.
Nhiều bạn bè tỏ ra khâm phục nội lực và bản lĩnh trường thi của ba chàng học sinh lớp 10 chuyên Lý lần đầu tham dự “đấu trường” Olympic 30.4. Thế nhưng, với họ, để có được kết quả ấy là việc không hề dễ dàng. “Chúng tôi đã gặp một số dạng bài lạ trong đề. Áp lực thi cử cũng có ảnh hưởng chút ít đến tâm lý trong phòng thi. Tuy nhiên, tất cả đều quyết tâm cố gắng hết sức với tinh thần của học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Thắng không kiêu, bại không nản. Để rồi, các dạng bài lạ được giải quyết từ việc vận dụng kiến thức đã học cộng với sự suy luận, tính toán kỹ lưỡng”, ba chàng học sinh giỏi tâm tình.
Quen biết nhau khi tham gia và đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý, ba chàng học sinh Long, Khiêm và Khoa đã cùng xác định: những chiếc huy chương Vàng Olympic 30.4 rất đáng quý nhưng chỉ là bước khởi đầu thuận lợi. Đỉnh cao tri thức còn trước mặt, họ cần cố gắng học tập, rèn luyện thật nhiều nữa.
Cô giáo dạy môn chuyên Hứa Thanh Vân đánh giá: “Cả ba học sinh này đều đam mê học Lý, có kiến thức nền vững chắc và có được cái “chất” của dân chuyên Lý để có thể tiếp tục đầu tư sâu. Dù là ba gương mặt nổi trội của lớp chuyên Lý nhưng các em luôn khiêm tốn học hỏi, biết nghe lời thầy cô giáo để sửa sai, uốn nắn khuyết điểm và luôn ý thức nỗ lực vươn lên. Các em là những “hạt giống” tốt của tổ Lý chúng tôi”.
KIM KHÁNH