Vận động thu hồi súng tự chế ở xã Vĩnh Thuận: Hiệu quả cao nhờ “3 cùng”
Thời gian gần đây, ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh phát sinh hiện tượng một số người lén lút mua và sử dụng súng tự chế. Để ngăn chặn hiện tượng nguy hiểm này, CA xã Vĩnh Thuận và cả CA huyện Vĩnh Thạnh cùng tăng cường kiểm soát địa bàn, kiên trì vận động người dân giao nộp loại vũ khí này.
Anh Đinh Văn Nghênh, Trưởng CA xã Vĩnh Thuận, cho biết: Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh có 412 hộ với hơn 1.560 nhân khẩu, trên 95% là người dân tộc Bana. Là xã giáp ranh nên trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người dân của xã thường qua lại giao lưu, tạo mối quan hệ gắn bó, một số có quan hệ huyết thống với bà con ở 3 xã Cửu An, Tú An và Xuân An của thị xã An Khê (Gia Lai). Thời gian gần đây, một số thanh niên của Vĩnh Thuận đã sang các xã nói trên mua súng về để săn bắn chim, thú. Người này mua về sử dụng, người khác thấy thế cũng mua. Những người có súng sợ chính quyền phát hiện nên thường cất giấu trên rẫy, hoặc một vị trí kín đáo, khi đi săn thì lấy sử dụng. Ngoài việc sử dụng săn bắn thú rừng, không loại trừ nguy cơ một số thanh niên mâu thuẫn nhau trong cuộc sống thiếu kiềm chế, dùng súng để trả thù gây ảnh hưởng đến trật tự.
CA huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra súng thu giữ.
Để ngăn chặn việc sử dụng súng tự chế tràn lan trên địa bàn, các đội nghiệp vụ của CA huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp với CA xã Vĩnh Thuận đề ra kế hoạch, biện pháp vận động bà con giao nộp. Thông qua các buổi phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới, lực lượng CA đã tuyên truyền các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước về cấm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tạo sự ủng hộ và đồng tình cao trong bà con. Khi bà con ủng hộ thì họ sẽ tố giác, việc vận động thu hồi sẽ có hiệu quả, bởi bà con biết ai có súng và cất giấu ở đâu.
Thượng úy Đinh Văn Goan, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CA huyện, cho biết: “Nhờ thông tin từ bà con nhân dân, chúng tôi nắm chắc đối tượng nào có sử dụng súng, từ đó phân công cán bộ tích cực đến nhà vận động giải thích để họ tự giác giao nộp. Nói thì đơn giản nhưng làm thì không dễ nếu không kiên trì, chịu khó đi lại nhiều lần, có khi phải “nằm vùng” thực hiện “3 cùng” với bà con”.
Điều này được chứng minh qua lời anh Đinh Ngoát (ở làng 2): “Trong một lần lên thị xã An Khê thăm người thân, thấy nhiều người sử dụng súng tự chế, bắn bằng bi xe đạp tiện lợi nên tôi mua về để săn thú, dù biết đó là vi phạm pháp luật. Tôi giấu súng trên rẫy, mỗi lần đi săn thì lấy sử dụng, giờ nghe cán bộ vận động “gắt” quá nên tự giác lấy về giao nộp”. Anh Đinh Quynh (làng 5) cũng mua 2 khẩu và giấu trên rẫy, nghe lời cán bộ CA vận động nên cũng tự giác mang nộp. Cứ thế, nhiều thanh niên như anh Đinh Mướt (làng 7), Đinh Văn Mành (làng 6) cũng đã tự lấy súng về giao nộp. Tổng cộng trong đợt vận động này, CA đã thu 11 khẩu súng tự chế.
Thượng úy Đinh Văn Goan nói thêm, vì phần lớn bà con là người dân tộc thiểu số nên CA huyện đã chọn và phân công cán bộ là người dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục, tập quán, thói quen, về làng hòa mình với cuộc sống, sinh hoạt với bà con, để bà con “ưng cái bụng” và mang súng giao nộp.
Từ kết quả ở xã Vĩnh Thuận, CA huyện Vĩnh Thạnh đang tổ chức vận động bà con ở các xã còn lại để thu hồi súng tự chế, phòng ngừa những hiểm họa đáng tiếc có thể xảy ra cho xã hội.
TẤN TÀI