Sinh viên giỏi Trần Thị Tuyết Nhung: Nếu ước mơ đủ lớn…
Tại buổi gặp mặt truyền thống của Hội Học viên - Sinh viên Bình Định khu vực phía Bắc, Trần Thị Tuyết Nhung, sinh viên năm 4 ngành Điều khiển và tin học trong các hệ thống kỹ thuật của Học viện kỹ thuật quân sự, được khá nhiều người “để ý” không chỉ vì thành tích học tập, rèn luyện rất tốt mà còn bởi câu chuyện về hành trình nỗ lực chinh phục ước mơ của mình.
Cô gái quê ở huyện Tây Sơn có dáng vóc mảnh khảnh, nụ cười rất tươi và cách nói chuyện khá chững chạc, chỉn chu trong từng câu chữ đã thực sự chinh phục người nghe bằng những lời rất thật thà: “Năm thi đại học, mình chọn Học viện kỹ thuật quân sự là đích đến, nhưng cánh cửa ấy từ chối mình. Mình trượt. Cũng buồn và thất vọng về bản thân nhiều lắm, nhưng mình không bỏ cuộc. Mình vào Sài Gòn học cao đẳng, được một học kỳ, mình tạm gác ngang và quyết tâm ôn thi lại vào Học viện lần nữa. Và giờ thì mình rất tự hào khi được khoác trên vai màu áo xanh của lính”.
Nhung chia sẻ thêm: “Ba mình là sĩ quan chuyên nghiệp, lái xe cho huyện đội. Từ nhỏ mình đã thích đi theo quân đội. Ba chính là người đã động viên mình cố gắng và không từ bỏ ước mơ khi mình vấp ngã trong thi cử. Nhờ tình cảm đối với ngôi trường và sự ủng hộ của ba, cuối cùng mình cũng chạm tay được vào mơ ước - dù có chậm hơn một chút so với bạn bè cùng trang lứa”.
Vào Học viện, Nhung đã nỗ lực học tập, rèn luyện để không hổ danh là “con gái đất Võ”. 3 năm liền, Nhung luôn là học viên khá, giỏi. Học kỳ 1 của năm 4, cô nàng đạt loại xuất sắc. Từng là chủ nhân của các danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Học bổng khuyến khích và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới là sinh viên năm nhất, Nhung khiêm tốn: “Mình học lớp tiên tiến Việt - Nga nên chương trình học khá nặng. Học kỹ thuật đã khó rồi, mà lại học bằng giáo trình tiếng Nga thì lại càng khó nữa, cho nên mình luôn tự nhủ phải chăm chỉ gấp đôi thì mới nắm bắt được kiến thức. So với các bạn trong lớp, mình chẳng giỏi gì đâu, mình chỉ được cái siêng năng, chịu khó “cày” thôi”.
Khi được hỏi về tài lẻ, cô gái đất Võ bẽn lẽn: “Vui nhất là từ lúc nhập học đến nay, mình chưa từng bỏ sót một chương trình văn nghệ hay một trận đấu thể thao nào. Khi tham gia hát múa hoặc thi đấu cho đội bóng của lớp, mình thấy hạnh phúc vì được hoạt động cùng anh em, bạn bè, qua đó mọi người hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Cái quý nhất của những học viên có quê xa như mình chính là tình đồng đội, nhờ nó mà mình đã đi qua những ngày chông chênh giữa Hà thành”.
Hiện tại, Nhung đang nỗ lực tự học thêm tiếng Anh “để không bị… lạc hậu”. Chia sẻ về những dự định sắp đến, Nhung cho biết: “Mình sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện theo đúng câu nói nổi tiếng mà mình luôn tâm niệm: “Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố” (lời của nhân vật Paven trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của Nikolai A. Ostrovsky).
PHAN DƯƠNG