Ước mơ đẹp và một đôi tay khéo
Nhiều người dân thôn Xuân Bình Nam, xã biển Mỹ Thành (Phù Mỹ) thán phục và tự hào về chàng trai Đỗ Thành Tuấn, 25 tuổi, bởi anh có thể say sưa, tỉ mẩn cả ngày để biến những khúc gỗ, gốc cây vô tri trở thành những sản phẩm mỹ nghệ rất có hồn.
Anh Tuấn đang chạm trổ tượng Phật Tổ.
Thành công của Tuấn là đã tạo ra những bức tượng lớn cho chùa như tượng Phật Tổ, Di Lặc Tự, Tổ sư Đạt Ma; bàn ghế gốc cây, chủ yếu là cửu long (9 con rồng), tứ linh (long, lân, quy, phụng) và 12 con giáp. Nhiều người ở trong và ngoài xã, ngoài huyện biết đến, tin tưởng mang nguyên liệu tới đặt hàng gia công nhiều mẫu mã khác nhau nhưng Tuấn làm không kịp.
Ngoài sự đam mê, kiên nhẫn và sáng tạo với nghề, Tuấn cho biết để có được những sản phẩm đạt giá trị thẩm mỹ cao, thì người thợ phải thực sự có tâm huyết, đặt toàn bộ tâm hồn, trí tuệ của mình vào sản phẩm. “Nhất là tạc tượng Phật Tổ, Phật Di Lặc…, điều cốt lõi là cần loại bỏ những suy nghĩ miên man ở bên ngoài, dồn hết trí tưởng tượng và sự hứng khởi của mình để điều khiển đôi tay luôn liền mạch, thanh thoát trên từng nhát đục, sao cho khuôn mặt bức tượng trở nên tươi tắn, sinh động, có hồn”, Tuấn tâm đắc.
Để có được tay nghề như hôm nay, anh lặn lội lên Gia Lai, xuống Quy Nhơn, hết thầy này đến thầy khác để học nghề chạm khắc. Cho đến khi đặt chân đến xứ Huế, nơi có nhiều cơ sở điêu khắc mộc mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng từ lâu đời, Tuấn gặp được nghệ nhân là chủ cơ sở điêu khắc mộc mỹ nghệ Thái Vinh. Được nghệ nhân này giúp đỡ nhiệt tình, Tuấn như được tiếp thêm nguồn lực mới và anh đã biết chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ, dành hết thời gian, tâm trí để khổ luyện với nghề. Và từ một học trò, anh đã sớm trở thành một người thợ. Hàng loạt sản phẩm chạm trổ, điêu khắc có giá trị thẩm mỹ cao do đôi tay khéo léo của anh làm ra không những được chủ cơ sở công nhận mà khách hàng cũng gật đầu ưng ý, khiến niềm vui của anh luôn được nhân lên gấp bội. Tuấn lại tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề, nhưng vẫn không quên tìm tòi, sáng tạo để thể hiện được cái mới, cái lạ trong từng tác phẩm của mình.
Sau 6 năm học nghề, làm nghề, đầu năm 2014, Tuấn trở về quê nhà mở cơ sở mộc mỹ nghệ Tuấn để phát triển tay nghề, phát triển kinh tế, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân ở quê mình.
Bài, ảnh: XUÂN LỘC