Dạy con phòng vệ
Ngày nào, con tôi cũng xin mẹ đem sữa theo lên lớp uống. Gần đây, tôi để ý thấy con uống sữa quá nhiều, bèn kiểm tra và gặng hỏi thì con mếu máo nói, phải đem 2 hộp sữa lên trường nhưng chỉ uống 1 hộp, còn lại là “cống nạp”. Nghe con phân trần một lúc tôi mới hiểu rằng lớp con có “đại ca nhí”, sau khi bắt ép con tôi phải đưa tiền không được thì quy định việc nộp sữa. Để cho các bạn trong lớp phải chấp hành, bạn nhỏ này, vốn rất to con, không chỉ đánh mà buộc các bạn cùng lớp “bùm” bạn không tuân lệnh.
Tôi bàn với con việc báo với cô giáo, con giãy nảy ngay vì có bạn đã báo cô, cô giáo đã phạt bạn đó nhưng rồi bạn đó càng bắt nạt bạn đi mách cô. Thầy phụ trách Đội cũng đã phê bình và bắt phạt bạn đó rồi nhưng chỉ được thời gian là mọi việc như cũ.
Tôi bảo con rằng ngày mai, con không cần phải đem gì cả, nếu bạn ấy đe dọa thì hãy nói rằng: “Tôi đã kể với ba mẹ tôi rồi. Ba mẹ tôi bảo nếu bạn đánh tôi, họ sẽ nói ba mẹ bạn phạt bạn thật nặng!”. Quả thật, con tôi không bị bắt phải cống nạp nữa. Để giúp ba mẹ của “đại ca nhí” uốn nắn suy nghĩ non nớt và hành vi chưa đúng của cháu, tôi gọi điện trao đổi với họ. May mắn họ là người hiểu chuyện và cũng bất ngờ trước tình hình này của con. Họ bảo có nghe cô chủ nhiệm nói và đã la rầy con nhưng chưa sử dụng biện pháp mạnh nào vì nghĩ con mình còn là trẻ con.
Từ việc này, tôi nhận ra rằng con trẻ của chúng ta chưa được trang bị các kỹ năng để ứng phó với nhiều tình huống “trời ơi đất hỡi” tưởng chỉ có ở thế giới của người lớn. Dần dần, tôi luôn đồng hành và lắng nghe những vấn đề xảy ra với con ở trường, lớp học năng khiếu… để cùng con tìm cách tự vệ tốt nhất, tránh xa cái xấu.
Quả thật, cuộc sống khó đoán trước được nhiều điều nhưng tôi nhận thấy, để tránh cho con những suy nghĩ lệch lạc, những tổn thương không đáng có, thì cha mẹ cần gần gũi con, lắng nghe con nhiều hơn. Với cuộc sống hiện đại, có lẽ con cái chúng ta cần rèn luyện sự dũng cảm, tính trung thực và lòng nhân ái, bao dung, để ứng xử linh hoạt với mọi tình huống, thay vì đợi “thấm đòn” mới rút được kinh nghiệm thì tổn thương tâm lý đã có thể khá nặng nề.
QUỲNH DAO