Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội thảo
Trong khuôn khổ Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần 6 (vòng IV), ngày 5.5, đại diện lãnh đạo, phóng viên các báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa: Khánh thành Bia lưu niệm và tham quan Di tích Huyện đường Bình Khê, tham quan Bảo tàng Quang Trung; tham quan, tác nghiệp tại Quần thể du lịch lịch sử - tâm linh Linh Phong và Quần thể sân golf - resort - biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp FLC Nhơn Lý - Quy Nhơn.
Những người làm báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quang Trung.
Trở lại Bình Định sau 10 năm và lần đầu tiên đặt chân đến Di tích Huyện đường Bình Khê, tham dự Lễ khánh thành Bia lưu niệm khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc, nhà báo Trần Hữu Nghĩa, Trưởng phòng Chính trị - Xây dựng Đảng của Báo Nghệ An, tâm sự: Tôi thấy Bình Định có nhiều đổi thay, nhất là việc tỉnh đang tập trung đầu tư vào phát triển du lịch. Đặc biệt, lần đầu tiên đến Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc, công trình lịch sử - văn hóa thể hiện tình cảm, niềm tự hào của người dân Bình Định và nhân dân cả nước về nơi ghi dấu ấn lịch sử đặc biệt của Bác Hồ và thân sinh của Người - cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trên quê hương Bình Định, tôi thật sự xúc động và rất tự hào. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5), các địa phương đang tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; để từ đó, những người làm báo Đảng, trong đó có bản thân tôi, luôn nêu cao tinh thần học tập Bác - Người đã khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Các nhà báo tham dự Lễ khánh thành Bia lưu niệm Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc.
Tác nghiệp tại Lễ khánh thành Bia lưu niệm Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc.
Sau một ngày tham quan, nhà báo Hồ Thị Lan, Phó Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng, nhận xét: “Tôi thường đi công tác nhưng chỉ dừng chân ở TP Quy Nhơn để nghỉ. Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi được tham quan nhiều điểm du lịch tâm linh, du lịch biển đã và đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định như Quần thể du lịch lịch sử - tâm linh Linh Phong, Quần thể sân golf - resort - biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp FLC Nhơn Lý - Quy Nhơn… Với thay đổi nhanh chóng, dựa vào thế mạnh truyền thống về lịch sử, vẻ đẹp của biển, người Quy Nhơn hiền hòa, hiếu khách, tôi tin Bình Định sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách”.
Các nhà báo xem biểu diễn võ thuật tại Bảo tàng Quang Trung.
Phóng viên Báo Kon Tum tác nghiệp tại Bảo tàng Quang Trung.
Dừng chân bên giếng cổ tại Bảo tàng Quang Trung.
Nhà báo Phan Thị Bích Khuê, Trưởng phòng Thư ký xuất bản Báo Khánh Hòa, cũng bày tỏ: “Tôi ngỡ ngàng trước sự phát triển của Bình Định, nhất là về cơ sở hạ tầng của TP Quy Nhơn, Bảo tàng Quang Trung nay đã được nâng cấp, các loại hình du lịch đa dạng hơn, đời sống người Bình Định cũng nâng lên. Đặc biệt, tôi thích cung đường Xuân Diệu chạy dọc biển rất đẹp với không gian khoáng đạt. TP Quy Nhơn có dáng nét hiện đại nhưng lại không ồn ào náo nhiệt”.
Tham quan Quần thể sân golf - resort - biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp FLC Nhơn Lý - Quy Nhơn.
Nhà báo Đinh Tùng Lâm, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Bình, chia sẻ: “Tôi nhận thấy, lãnh đạo tỉnh Bình Định rất chú trọng đến công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, trong đó chú trọng phát triển du lịch theo hướng bền vững. Tôi tin rằng với định hướng cụ thể và có tầm nhìn, Bình Định sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa và sẽ là điểm đến thú vị cho nhiều người. Ngoài ra, người Bình Định rất hiếu khách. Đây cũng là lý do tại sao tôi đến Bình Định nhiều lần và mỗi lần đều để lại trong tôi những ấn tượng thú vị”.
N.PHÚC - H.YẾN - K.ANH
Ảnh: VĂN LƯU