Trộm cắp quen tay
Mặc dù có nghề thợ hồ, nhưng Nguyễn Thành Quân (SN 1987, ở phường Đập Đá, TX An Nhơn) lại không muốn bỏ sức lao động để kiếm sống mà đi trộm cắp. Điều đáng nói, Quân đã có 2 tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản.
Tối 6.2.2016, Quân đến trước nhà bà Nguyễn Thị Ái Sương (phường Đập Đá), thấy có chiếc xe đạp để bên ngoài không ai trông coi liền lấy trộm, đi dạo quanh xuống xưởng chế biến nhựa Thạnh Tiêu thì phát hiện có chiếc xe máy biển kiểm soát 77X4-7603 của ông Trần Ngọc Sự đang dựng trước cổng còn nguyên chìa trong ổ khóa nên vứt xe đạp lại dắt xe máy ra đường lái chạy lên Gò Mả, Tháp Cánh Tiên cất giấu. Đến sáng hôm sau, 7.2, Quân lên lấy xe chạy lên xã Nhơn Mỹ đến nhà bà Huỳnh Thị Trang để thăm bạn tù, thấy nhà bạn không có ai, cửa nhà khép hờ, bèn đi thẳng vào trong lấy trộm 2 cái đèn cúng bằng đồng và 2 cái đài đồng.
Sau khi bán số tài sản trộm cắp nói trên, tối 8.2, Quân lén lút đột nhập vào nhà một người dân ở cùng địa phương tiếp tục trộm tài sản thì bị phát hiện bắt giữ. Và ngày 5.5, TAND thị xã An Nhơn đã tuyên phạt Quân 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản với tình tiết tái phạm nguy hiểm.
XUÂN THỨC