CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG...
Ba, con gái và chuyện nhậu
Lâu lắm rồi, nhóm bạn gái từ thời THPT mới gặp được nhau để “tám”. Không khí đang vui thì Hằng nổi đóa ngay giữa đám đông: “Mấy bạn ngồi chơi, tui đi đón con gái ở chỗ ba nó về gấp. Chồng tôi lại lôi con đi nhậu cùng rồi”. Vậy là, cả nhóm lao xao, hối Hằng đi ngay. Hằng vừa đi khỏi, cả hội lập tức quay sang đề tài các ông bố khi được giao nhiệm vụ chăm con thường quăng cho con điện thoại hoặc iPad rồi bày cho con chơi đủ thứ trên máy, kể cả trò chơi bạo lực. Chưa hết, khi đang trông con, hễ bạn bè “hú” là các ông bố không từ chối mà chở con theo cùng bất kể con trai hay con gái.
Có bạn bảo, mặc kệ các ông chồng, con cái là của chung, làm cha cũng phải có trách nhiệm giáo dục, chăm lo con. Nhưng có bạn phản đối quyết liệt, kể con gái của người này, người kia đi nhậu cùng ba riết nên cũng biết cầm ly bia, cụng ly hô hào “vô vô” với mọi người khí thế. Khi về, con gái còn tỏ vẻ thích thú và muốn theo ba đi nhậu lần sau.
Mỗi người mỗi quan niệm nhưng tôi đồng tình với bạn chuyện con gái theo ba đi nhậu là không nên. Những lần tới quán nhậu cùng đồng nghiệp, tôi chứng kiến nhiều người dẫn theo con gái của mình. Khi cháu cầm ly bia cụng hoặc nhấp môi đều được mọi người trong bàn khích lệ, “ca tụng” khí thế. Trong khi đó, hầu hết những quán nhậu là nơi xô bồ, hỗn độn, các con rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tật xấu như nói bậy, và môi trường thì toàn khói thuốc… Mà con gái thì luôn xem ba mình là “thần tượng” và quấn quít, yêu thương ba, nên mỗi cử chỉ, lời nói, hành động nào của ba thể hiện ở quán nhậu, con gái còn quá nhỏ để phân biệt xấu - tốt, nên thường học theo ba.
Vậy thì, khi có con gái, những lúc phải chăm con vì vợ bận việc hoặc vắng nhà, các ông bố nên từ chối các cuộc bù khú ở quán xá xô bồ. Hãy dành thời gian cùng con nghe nhạc, đọc truyện cổ tích, dạo chơi với con… Đừng cư xử cộc cằn thô lỗ trước mặt con, đừng mải nhậu mà bỏ quên con đứng đợi ở lớp học thêm…
QUỲNH DAO