Hết tình dứt luôn nghĩa
Vợ chồng, dẫu hết tình thì vẫn còn nghĩa - ông bà mình hay nhắn nhủ vậy. Nhưng chuyện vợ chồng chị Ð. và anh T. (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) thì dứt tình cũng là hết nghĩa.
Cửa ngôi nhà chung của anh T. và chị Đ. đã bị xây bịt kín bằng gạch, không cho ai ra vào.
Giữa cái nóng bức của những ngày đầu hạ, tôi tìm đến nơi từng là tổ ấm của gia đình chị Đ. Cảm giác đầu tiên là sự thương cảm và xót xa cho cảnh sinh hoạt tạm bợ của con trẻ. Lúc tôi đến, hai con gái của chị Đ. và anh T. đang chuẩn bị bài vở ngay trước hiên nhà một gia đình hàng xóm.
Bé chị, năm nay học lớp 5, đang giúp em gái chuẩn bị tập vở để chiều đi học. Thấy người lạ đến, hai chị em tỏ vẻ ái ngại, nhưng sau hồi làm quen, bé em nói: “Mấy cô chú hàng xóm cho nhà con ở nhờ bên này vì phía bên hiên nhà con nắng quá. Con học buổi chiều nên sáng góc nào mát thì qua ngồi làm bài. Giờ con chỉ muốn được vào ở trong nhà của mình nhưng không biết khi nào mới được?!”.
Tôi hỏi, từ hôm ba mẹ không sống chung với nhau nữa, ba có thăm hai chị em không? Bé chị trầm tư một lúc rồi kể: “Ba thăm một lần hôm xây bít cửa bằng gạch. Ba hổng nói gì”. Nói rồi, cô bé cúi mặt như che đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi.
Cảnh sinh hoạt, học tập tạm bợ của ba mẹ con khiến nhiều người thương xót. Một người hàng xóm bức xúc: “Vợ chồng không sống được với nhau thì thôi, nhưng hai đứa nhỏ thì có tội tình gì mà lại đuổi ra ngoài sống cảnh bờ bụi như vậy. Tôi thấy hành vi của người chồng, người cha như vậy là sai”.
Được biết, ngôi nhà này là tài sản chung của vợ chồng chị Đ. và anh T. Khi quyết định ly hôn, hai vợ chồng không yêu cầu tòa giải quyết vấn đề tài sản. Tuy nhiên, sau khi việc ly hôn hoàn tất vào ngày 29.12.2015, ngày hôm sau, anh T. cùng anh trai của mình đã đuổi ba mẹ con chị Đ. (tòa công nhận thỏa thuận giữa hai vợ chồng họ là chị Đ. nuôi 2 con) ra sân và tiến hành hàn kín cửa. Sau đó một thời gian, anh T. lại cho xây tường gạch bít luôn cửa ngôi nhà.
Trao đổi với phóng viên Báo Bình Định về trường hợp này, ông Trần Sơn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với hai bên vì ngôi nhà này là tài sản chung của hai vợ chồng và đang chờ cơ quan chức năng giải quyết. Chúng tôi đã yêu cầu anh T. tháo dỡ các mối hàn khóa cửa, giữ nguyên hiện trạng ngôi nhà như lúc đầu để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho mấy mẹ con chị Đ., và anh T. đã đồng ý. Tuy nhiên, khi thời gian yêu cầu phía anh T. tự nguyện tháo dỡ vừa kết thúc (3 ngày) và anh T. không có động thái gì thì cũng là lúc chị Đ. tự ý tháo dỡ cửa để vào nhà vì quá bức xúc về chỗ ở mà không thông báo với chính quyền địa phương. Anh T. vin vào đó và cho rằng cần phải xây bịt tường để bảo vệ tài sản. Ở góc độ địa phương, chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân, song cũng cần sự hợp tác từ phía người dân”.
Về phía mình, chị Đ. nói: “Tôi chỉ có một nguyện vọng là nhờ cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, giúp mẹ con tôi có nơi ở ổn định. Nếu phải đi thuê nhà ở thì tôi không đủ chi phí để lo cho hai con mà cũng không thể cứ tiếp diễn cuộc sống vạ vật như hiện nay được, trong khi ngôi nhà này là của chung chúng tôi”.
Vụ việc đang chờ cơ quan chức năng giải quyết. Tuy nhiên, ai biết chuyện cũng không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến cảnh hai trẻ phải ăn nhờ ở đậu hiên nhà hàng xóm ngay trước cửa ngôi nhà từng là tổ ấm của mình, và ba thì một nơi, mẹ thì một ngả.
K.ANH