Cạnh tranh trên ruộng đồng
- Gần ba tháng trời vất vả chăm bón, chiến đấu với sâu bệnh và sự khắc nghiệt của thời tiết, giờ đến lúc thu hoạch lúa cũng không hết rắc rối. Ngán thiệt! - Bà Năm Lành than vãn với bà Hai Kiên trong lúc từ ruộng trở về nhà.
Kéo bà Kiên đứng nép vào một bụi tre, bà Lành tiếp tục dòng kể lể. Chẳng là mùa gặt năm nay, chồng bà quyết định thuê máy gặt đập liên hợp thay vì kêu máy cắt, máy ngốn như mọi năm. Tuổi đã cao, lại không có con cháu giúp đỡ, ông tính vậy cho đỡ cực.
Đêm trước ngày thuê máy gặt đập liên hợp, bà Năm Lành vẫn lo ngay ngáy. Bà sợ bà con xung quanh nói mình “chơi nổi” vì tiền công “máy ngàm” - cách gọi của người dân địa phương về máy gặt đập liên hợp - ngót nghét 120 - 150 ngàn đồng/sào. Hai sào ruộng mất gần 300 ngàn đồng. Chưa hết, bà còn lo, mấy anh chủ máy ngốn, máy cắt trong thôn, xóm cũng sẽ nói ra nói vô vì họ mất một mối làm ăn. Nhưng chồng bà thì tặc lưỡi: “Ai xì xầm gì kệ họ! Cứ bảo là tui với bà già, không có sức ôm lúa, dồn lúa. Bây giờ, con cái mình đã lớn, ổn định hết rồi, mình ít lãi lại cũng hổng sao”.
Sáng hôm sau, máy gặt đập liên hợp đến đám ruộng nhà bà. Tích tắc, họ có gần 20 bao lúa để chở về nhà. Bà Năm Lành chưa kịp vui vì công việc thu hoạch mùa này khỏe quá, không phải mất mấy ngày cho một đám như trước, thì đã vội buồn. Chẳng là mấy hộ lân cận thấy vậy, cũng muốn khỏe người nên gọi “máy ngàm” làm luôn. Điều này đã làm đội ngũ máy cắt, máy ngốn địa phương khó chịu. Họ hăm dọa anh chủ máy gặt đập liên hợp, nói đây là địa bàn của mình nên người khác không được đụng đến. Họ lớn tiếng cự cãi, thậm chí còn xô xát làm bà con phải xúm vào can ngăn. Thấy không ổn, anh chủ máy gặt đập liên hợp quyết định rút lui. bà con bức xúc, mệt mỏi. Riêng bà Năm Lành lại thấy lòng nặng nề như mình là người có lỗi. Điều bà lo lắng từ đêm hôm trước chẳng sai chút nào.
An ủi bà Lành, bà Hai Kiên phân tích: Thời đại cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, máy gặt đập liên hợp được nhiều người thích vì giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Thuận mua vừa bán, bà con cứ chọn loại máy móc phù hợp với nhu cầu, khả năng kinh tế của gia đình mình. Mấy anh chủ máy ngốn, máy cắt ở thôn nóng tính, sinh ra xấu tính, cạnh tranh không lành mạnh. Cứ để tình hình dịu lại, bà con nhờ các cụ cao niên, uy tín khuyên nhủ họ. Chỉ cần họ làm việc uy tín, chất lượng, giá cả lại phải chăng thì không ít người ủng hộ họ. Chứ chụp giựt, hung hãn thế này thì không thể tồn tại được.
HÀ THANH