Nhân dân bắt trộm
Lúc 15 giờ 30 ngày 26.6, có 3 thanh niên thấy nhà bà Nguyễn Thị Nở ở KV3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn vắng người, trong sân dựng 2 chiếc xe đạp, trong đó có 1 xe đạp điện đã lẻn vào trộm cắp.
Khi các đối tượng vừa dắt xe ra khỏi cổng ngõ thì bị nhân dân phát hiện tri hô và đuổi bắt được cả 3 giao CA phường Ghềnh Ráng giải quyết. Đó là Trần Ngọc Hậu (SN 1995), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992) ở phường Lê Hồng Phong và Nguyễn Xuân Đông (SN 1994, ở phường Ngô Mây) TP Quy Nhơn. Cả 3 thanh niên này đều thuộc diện chậm tiến, đã từng có hành vi vi phạm về AN-TT, trong đó, tên Mạnh và Đông bị Tòa án TP Quy Nhơn xử phạt về tội trộm cắp tài sản vừa mới mãn hạn tù.
Do không chịu làm ăn lương thiện nên ngay sau khi ra trại, Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Xuân Đông đã cấu kết với Trần Ngọc Hậu trộm cắp kiếm tiền tiêu xài. CA TP Quy Nhơn đã tiếp nhận đối tượng và đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can, điều tra làm rõ quá trình hoạt động phạm tội của từng tên để xử lý trước pháp luật.
Bảo Văn
Xin hỏi đồng chí Bảo Vân thông tin này lấy từ đâu. Về mặt thời gian là không đúng, thời gian đúng là 3h 30 phút (tức là vào đêm khuya) chứ không phải giữa "thanh thiên bạch nhật" như đồng chí viết!