Trộm cắp - không phải trò đùa
Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA huyện Tuy Phước đã tiến hành lấy lời khai của 4 đối tượng: Huỳnh Gia Phúc (SN 1994), Phương Hoài Nam (SN 1992), Nguyễn Văn Điển (SN 1998) và Bùi Ngọc Thiện (SN 1995), cùng trú ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Văn Điển cúi đầu ân hận: “Mấy ảnh rủ đi trộm chim. Em nghĩ trộm cho vui, không ngờ lại bị CA xử lý. Giờ xấu hổ quá!”.
Theo tài liệu của CA huyện Tuy Phước, trưa 4.5, trong lúc cùng đi ăn cơm với nhau, Phúc rủ các đối tượng trên cùng đi trộm chim về bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Khi Phúc đưa ra ý kiến đó, cũng có đứa lo lắng, phân vân, nhưng Phúc “trấn an” cả bọn rằng, trộm chim không bị xử lý hình sự nên cả nhóm đồng ý. Phúc chở Điển, còn Thiện chở Nam bằng xe mô tô, đi từ ngã ba Phú Tài về thị trấn Tuy Phước; sau đó, ra Phước Hòa để trộm.
Khi đến thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, thấy trong nhà anh Lê Quốc Vương (SN 1980) có treo 2 lồng chim chào mào, Điển bảo cả nhóm dừng lại, chia nhau cảnh giới, còn mình đi vào bên trong bắt trộm 2 con chim rồi lên xe của Phúc bỏ chạy về hướng TX An Nhơn. Anh Vương phát hiện bị mất trộm đã đuổi theo nhưng không kịp, song kịp nhìn thấy biển số 77G1-380.47 xe của Phúc điều khiển nên đã làm đơn trình báo CA.
Sau khi chạy thoát thân, Nam bảo cả nhóm đem chim về giấu tại phòng trọ của bạn gái mình ở KV2 phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Đến sáng 5.5, chúng chưa kịp bán 2 con chim thì bị CA huyện Tuy Phước phát hiện, bắt giữ, tạm giữ 2 xe máy cùng 2 con chim là tang vật vụ trộm.
Theo trình báo của bị hại, hai con chim chào mào trị giá vài triệu đồng và CA huyện Tuy Phước đang làm thủ tục mời Hội sinh vật cảnh giúp thẩm định giá. “Nếu quả thật chúng trị giá như thế, cộng với việc các đối tượng thực hiện hành vi có tổ chức thì vụ việc này sẽ bị khởi tố hình sự” - thiếu tá Nguyễn Quốc Việt, Đội trưởng Cảnh sát hình sự - CA huyện Tuy Phước, cho biết.
QUỐC DŨNG