Ăn cắp quen tay...
Dù có chồng, con và công việc nhà nông đàng hoàng nhưng Mạc Thị Lén (SN 1975, trú xã Bình Tường, Tây Sơn) vẫn không bỏ được tật xấu “đạo chích”. Bao năm rồi, Lén cứ lang thang trà trộn trong các phiên chợ, chen lấn xô đẩy rồi trộm cắp tài sản.
Trong hồ sơ của Mạc Thị Lén có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2013, Lén phạm tội, nhưng vì có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên TAND huyện Tây Sơn chỉ phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ. Thế nhưng khi chấp hành chưa xong bản án thì thị Lén lại “ngựa quen đường cũ” nên phải chịu hình phạt chung là 18 tháng tù giam.
Cuối tháng 3.2016, khi vừa mãn hạn tù, Mạc Thị Lén đã tái phạm, vẫn với thủ đoạn như trước. Lần này tại chợ Phú Phong (Tây Sơn), lợi dụng lúc trời tối, bà con loay hoay dọn hàng, Lén đã nhanh tay lấy túi xách tiền có gần 22 triệu đồng và 2 điện thoại di động bỏ chạy, nhưng đã bị người dân truy hô bắt giữ.
Mạc Thị Lén đang phải đối diện với bản án tiếp theo của pháp luật.
DANH NHÂN