Đêm võ đài xứ Nẫu: Những võ sĩ trẻ gây bất ngờ
Tối 14.5, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh (TP Quy Nhơn) đã diễn ra chương trình Đêm võ đài xứ Nẫu. Hầu hết các trận đấu đều diễn ra hấp dẫn, trong đó các võ sĩ trẻ gây nhiều bất ngờ, để lại nhiều ấn tượng đẹp khi thể hiện trình độ chuyên môn tốt trước các đối thủ cứng cựa.
Trận đấu tâm điểm của đêm 14.5 là cuộc đối đầu giữa võ sĩ trẻ Mai Trọng Phú (Bình Định) và Phạm Bá Hợi (Đắk Lắk). Với những khán giả Bình Định, cái tên Mai Trọng Phú còn khá mới mẻ, khi bảng thành tích của anh còn khiêm tốn với 1 HCV Giải trẻ võ cổ truyền Toàn quốc năm 2013 và 1 HCB Giải wushu Toàn quốc năm 2015.
Trong khi đó, cách đây 2 năm, Phạm Bá Hợi đã giành được đai vô địch Let’s Việt ngay tại TP Quy Nhơn. Võ sĩ này luôn là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch ở hạng cân 51kg tại các giải đấu. Sự chênh lệch về những thông số giữa hai võ sĩ khiến không ít khán giả e ngại cho Trọng Phú. Tuy nhiên, võ sĩ này đã làm tất cả phải bất ngờ, khi tích cực tấn công ngay sau hiệu lệnh của trọng tài.
Những pha bắt chân đánh ngã của Mai Trọng Phú (bên trái) khiến Phạm Bá Hợi lúng túng khi triển khai tấn công.
Với kinh nghiệm của mình, Bá Hợi không nôn nóng mà luôn phòng thủ kín kẽ, rình rập cơ hội phản đòn. Nhưng dường như đã nghiên cứu kỹ lối đánh của đối phương, Trọng Phú thường tung ra những tổ hợp đòn cực nhanh và chính xác. Bên cạnh đó, anh còn sử dụng cực kỳ hiệu quả những pha bắt chân đánh ngã để nắm ưu thế lớn về điểm số.
Giành chiến thắng với tỉ số 3-0 hết sức thuyết phục, Mai Trọng Phú không chỉ làm hài lòng những khán giả quanh sàn đấu, mà còn gửi thông điệp nặng ký đến với các đối thủ: Từ nay, đã có thêm một võ sĩ có thể cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch tại các giải đấu tầm quốc gia.
Một trận đấu khác cũng có sự góp mặt của hai võ sĩ người Bình Định và Đắk Lắk là cuộc đối đầu giữa Đặng Trần Anh Tuấn và Nguyễn Như Tèo. Là người nắm giữ nhiều thành tích ấn tượng hơn đối phương, lại thi đấu trên sân nhà, nên Anh Tuấn buộc phải là người chủ động trong các pha tấn công. Tuy nhiên, trước đối thủ có chiều cao nhỉnh hơn, võ sĩ từng đoạt đai vô địch Let’s Việt năm 2013 và 2014 gặp không ít khó khăn. Dù vậy, sau khi phát hiện ra những điểm sơ hở trong khâu phòng thủ của Như Tèo, Anh Tuấn nhanh chóng áp sát để tung ra nhiều đòn chính xác; qua đó, giành chiến thắng nhờ ghi được nhiều điểm hơn đối phương.
Trận khai màn của đêm 14.5 cũng khá hấp dẫn và bất ngờ khi La Ma Nin Bảo Phúc (võ đường Hồng Kha, huyện Vân Canh) gặp Phạm Đình Nhỏ (võ đường Phạm Đình Khiêm, TP Quy Nhơn). Ngay khi hai võ sĩ bước ra sàn đài, không ít khán giả đã dự đoán võ sĩ góc đài xanh (Đình Nhỏ) có cửa thắng cao hơn. Bởi nhìn bề ngoài, cậu sinh viên năm 3 khoa Sử, Trường Đại học Quy Nhơn, vạm vỡ hơn hẳn, với cơ bắp săn chắc. Trong khi đó, cậu học trò của võ sư Hồng Kha trông hiền lành và nhỏ con hơn hẳn so với đối thủ. Bên cạnh đó, cách đây 2 tuần, võ sĩ đồng hương của Bảo Phúc là Chăm So Hoàng đã bị hạ đo ván cũng ngay tại sàn đài này.
Tuy nhiên, với lối đánh hợp lý, công thủ toàn diện, võ sĩ đến từ Vân Canh đã hạn chế được những pha ra đòn mạnh mẽ của Đình Nhỏ. Quá ham tấn công, không biết phân phối sức lực, Đình Nhỏ tỏ ra đuối sức ở hiệp 3. Vì vậy, sau khi dính đòn của đối phương, võ sĩ này ngã ra sàn và không thể tiếp tục thi đấu.
Trận đấu duy nhất có sự góp mặt của hai võ sĩ nữ cũng diễn ra khá hấp dẫn, khi Thanh Hoàng A Tiên (võ đường Thanh Hoàng Thạnh, huyện Tuy Phước) so tài cùng Trung Hòa Đức (võ đường Trung Trụ, huyện Hoài Nhơn). Thanh Hoàng A Tiên đã là thành viên của đội tuyển tỉnh nên không có gì bất ngờ khi cô tỏ ra chiếm ưu thế hơn trong những pha tấn công. Nhưng dù còn khá trẻ, Trung Hòa Đức vẫn không hề nao núng, liên tục tung ra những đòn ăn miếng trả miếng. Là học trò của HLV La Thị Trụ - người từng giành được rất nhiều thành tích khi còn “biên chế” trong Đội tuyển võ cổ truyền Bình Định - Trung Hòa Đức phần nào có những đường nét tương tự như “sư phụ” của mình, với cách phòng thủ lì lợm và những pha ra đòn đa dạng. Tuy không thể giành phần thắng trước đối thủ có kỹ thuật chuẩn hơn, nhưng Trung Hòa Đức vẫn đáng được nhận những lời khen ngợi về tinh thần thi đấu.
LÊ CƯỜNG