Mùa hè, đèn đỏ và bóng râm
Giờ trưa tan tầm, trời nóng bức, việc phải dừng chờ đèn đỏ trở thành cực hình với nhiều người. Chị Huỳnh Thị Hương (ở KV6, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) bộc bạch: “Dù đã che chắn bản thân bằng nhiều lớp áo, mũ nhưng cảm giác bỏng rát trên đầu, nóng dưới mặt đường nhựa bốc lên; việc các xe thi nhau nhả khói khiến tôi rất khó chịu, bức bối. Đứng chờ đèn đỏ gần 1 phút tại ngã năm Đống Đa là cả một vấn đề”.
Để tránh cảm giác bức bối ấy, nhiều người đi đường đã “mạnh dạn” vượt đèn đỏ tại các các điểm giao cắt. Một số người khác tận dụng những bóng râm của tán cây xanh gần đó để dừng chờ đèn đỏ. Khổ nỗi, tán cây gần trụ đèn giao thông chẳng nhiều. Đáng nói, chúng lại cách xa trụ đèn. Vậy nên, việc dừng đèn đỏ của người đi đường vào mùa nắng tại điểm giao cắt này tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Nhằm “xí” cho mình một chỗ đứng mát mẻ dưới bóng râm, nhiều người dồn về phía bóng râm khi thấy tín hiệu đèn chuyển sang đỏ. Họ chen nhau trong khoảng bóng mát chật hẹp. Lắm lúc, đột ngột rẽ hướng về phía bóng cây, đột ngột dừng lại khi còn cách đèn đỏ vài mét cũng khiến tai nạn đột ngột ập đến.
Như hôm trước, một anh thanh niên bất ngờ quẹt mạnh vào đuôi xe của cô gái đi xe đạp điện khi cô này dừng đột ngột tại bóng râm, làm cô này ngã sóng soài, tay chân bị trầy xướt nhẹ. Cô gái đổ lỗi cho cậu thanh niên nhưng đuối lý vì mình đã dừng, đỗ sai quy định. Chỉ vì chút bóng râm trong vài chục giây, cô trả giá bằng vài vết sẹo trên người.
Mùa hè nóng bức đã cận kề. Việc nhiều người tranh thủ bóng cây để tránh nắng trong lúc chờ đèn giao thông, dừng đỗ không đúng nơi quy định, làm cản trở giao thông không phải là hiếm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thiết nghĩa, người tham gia giao thông cần ý thức hơn về hành động này; tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tránh những va chạm, tai nạn đáng tiếc.
HÀ THANH