Mở lòng yêu thương
Với tư tưởng “Từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha”, nhiều năm qua, Phật giáo Bình Ðịnh đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng dân cư. Từ cửa Phật, nhiều hoạt động từ thiện thiết thực đã đến với cuộc sống. Trong mùa Phật Ðản Phật lịch 2560 tinh thần này lan tỏa rộng khắp trong đồng bào.
Những năm qua, Phật giáo luôn đồng hành cùng Đảng và chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Nổi bật là các hoạt động chăm lo, trợ giúp cho đồng bào có hoàn cảnh thiệt thòi như: xây nhà tình thương, tặng quà, phát gạo cho người nghèo, tặng cơm từ thiện cho bệnh nhân, hỗ trợ cho học sinh nghèo, đùm bọc trẻ mồ côi, người già neo đơn... Chính những hoạt động giàu tính nhân văn, thể hiện được cái tâm từ bi của đạo Phật, phù hợp với đạo lý truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc đã giúp đạo Phật đi sâu hơn vào đời sống, tạo nên sợi dây gắn kết giữa đạo và đời.
Nhóm Thiện Tâm Bình Định tặng quà cho người già neo đơn tại khu vực phường Nhơn Phú và Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn).
“Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”
Những năm gần đây, vào dịp tiếp sức mùa thi, các nhà chùa trong tỉnh luôn là nơi “rộng cửa” đón các thí sinh và người nhà, giúp họ có chỗ ăn, chỗ ở ổn định để yên tâm thi cử. Tỉ như, mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015, Tịnh xá Ngọc Duyên (phường Đập Đá, TX An Nhơn) hỗ trợ chỗ ở cho 60 thí sinh, mỗi bữa nấu hơn 400 suất ăn hỗ trợ miễn phí cho thí sinh và người nhà; chùa Thiên An (phường Bình Định, TX An Nhơn) cung cấp hơn 2.000 suất ăn (cả hai bữa trưa, tối) để phục vụ sĩ tử và phụ huynh; Tổ đình Hưng Khánh (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) hỗ trợ chỗ ăn, ở, đi lại cho 125 thí sinh và người nhà; Chùa Hiển Nam (TP Quy Nhơn) hỗ trợ ăn, ở cho 80 thí sinh và người nhà...
Cảm động hơn là hình ảnh các sư thầy ân cần khuyên bảo, động viên các sĩ tử và người nhà quên đi lo lắng, chú tâm cho kỳ thi; nhắc nhở những thí sinh đi thi một mình từ những việc nhỏ nhất như: chuẩn bị giấy tờ dự thi, đánh thức dậy sớm để kịp ăn sáng, bình tĩnh đến điểm thi... Tấm lòng từ bi, bác ái từ các sư thầy, các Phật tử, các tình nguyện viên đã làm ấm lòng những người trẻ tuổi, tĩnh tâm và sẵn sàng hơn cho cuộc “vượt vũ môn”. Để rồi, vào năm sau, nhiều sĩ tử nay đã là sinh viên của các trường chọn quay trở về chính ngôi chùa đã “tiếp sức” cho mình để được tiếp nối công việc giàu ý nghĩa này.
Với phương châm “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”, tăng ni, Phật tử luôn xem việc làm từ thiện là trách nhiệm. Không chỉ nổi trội ở thành phố, thị xã, các huyện đồng bằng, hoạt động từ thiện tại huyện trung du Hoài Ân cũng khá mạnh mẽ.
Theo Đại đức Thích Hồng Lý, Trụ trì chùa Viên Giác (xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) kiêm Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện, các nhà chùa đang làm tốt vai trò cầu nối cho các nhà hảo tâm. Mỗi tháng, chùa Viên Giác đã trao 64 suất gạo (10 kg gạo/suất) cho những người nghèo, neo đơn, già yếu; nấu và cấp phát hơn 100 suất cơm cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân vào rằm và mùng 1 hằng tháng; trao học bổng cho 9 con em ở xã Ân Tường Tây (mức 500 ngàn đồng/em/học kỳ)...
Trong niềm vui của ngày Đức Phật ra đời này, bên cạnh các hoạt động chuẩn bị cho đại lễ, nhà chùa và các gia đình Phật tử cũng dành thời gian cho hoạt động từ thiện xã hội. Ngày 12.4 âm lịch vừa qua, tình nguyện viên và Phật tử chùa An Long (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) đã trao 250 suất quà (mỗi suất gồm 10kg gạo và một thùng mì ăn liền) cho người nghèo phường Nhơn Phú. Ngày 14.4 âm lịch, Phật tử chùa An Long tiếp tục trao 180 suất quà cho người nghèo ở khu Bến xe Trung tâm Quy Nhơn và huyện Vân Canh. Cũng trong ngày 14, nhóm tình nguyện viên và Phật tử chùa An Long đã phát 600 suất cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, Bệnh viện Tâm thần Bình Định, Bệnh viện Y học dân tộc cổ truyền Bình Định; tài trợ và nấu 200 suất cơm chay cho bệnh nhân BVĐK tỉnh. Nhóm Phật tử chùa Xá vệ và các tình nguyện viên sẽ phát 120 suất cháo tại BVĐK tỉnh vào ngày 15.4 âm lịch; đi thăm các trường hợp có hoàn cảnh ngặt nghèo, mắc bệnh nan y tại các địa phương trong tỉnh vào ngày 16.4 âm lịch...
Thân nhân và người bệnh xúc động khi được nhận phần cơm miễn phí trong mùa Phật Đản.
Có một mùa từ bi
Điều đáng quý là những hoạt động từ bi giàu nghĩa đồng bào kể trên đã tác động đến nhiều người bên ngoài cộng đồng Phật giáo. Chính vì thế dù không phải là Phật tử, nhiều nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm cũng chọn Đại lễ Phật Đản để cùng sẻ chia yêu thương với những số phận kém may mắn. Tinh thần từ bi, hỷ xả, hướng tới những người cơ nhỡ, khốn cùng của Phật giáo đã tạo được sự cộng hưởng của những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.
Vừa qua, nhóm Thiện tâm Bình Định đã trao 23 phần quà (300 ngàn đồng/phần) đến người già, người nghèo ở huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn. Ngày 14.4 âm lịch, CLB người tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh cũng tổ chức nấu 140 suất ăn sáng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phong- Da liễu Trung ương Quy Hòa; nhóm Tâm nguyện (có thành viên chính thức là các nhân viên làm việc tại Big C Quy Nhơn và các đơn vị khác) tài trợ 100 suất cơm tại Bếp ăn tình thương BVĐK tỉnh...
Theo bà Trần Thị Tuyết, phụ trách Bếp ăn tình thương tại BVĐK tỉnh, vào tháng 4 âm lịch, rất nhiều nhà hảo tâm đã “phát tâm”, tài trợ cho bếp ăn. “Bình thường, Bếp chỉ phục vụ 3 bữa/tuần, riêng tuần mừng Đại lễ Phật Đản, Bếp “đỏ lửa” từ 12 đến 15.4 âm lịch nhưng vẫn chưa hết nguồn tài trợ. Ban quản lý bếp ăn đã linh động, đề nghị nhà hảo tâm tài trợ cho các bữa cơm của các tháng sau và nhận được sự đồng ý. Chúng tôi rất vui mừng vì dù mới tháng 5 nhưng Bếp ăn đã lên lịch tới tháng 9.2016”, bà Tuyết chia sẻ thêm.
NGUYỄN MUỘI