Tật xấu không bỏ
Rạng sáng 15.5, tại ghế đá trước Công an phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, có một phụ nữ tuổi đã xế chiều cùng người con trai ngồi đó trong tâm trạng buồn bã. Bởi bên trong phòng làm việc, con, em của họ là Nguyễn Tấn Phát (SN 1993, trú xã Cát Minh, huyện Phù Cát) đang bị tạm giữ và lấy lời khai về hành vi trộm cắp tài sản.
Nguyễn Tấn Phát và tang vật tại cơ quan công an.
Bà M. - mẹ của Phát - rấm rứt: “Tui có hai đứa con trai, đứa nào cũng được quan tâm, lo lắng dạy dỗ. Thằng anh thì chí thú làm ăn, ngoan ngoãn và có gia đình đàng hoàng. Riêng thằng em thì đúng là “trời sinh tính”. Dạy dỗ hết lời mà nó chẳng chịu nghe, cứ tụ tập chơi bời với đám bạn xấu rồi trở nên hư hỏng, trộm cắp. Chúng tôi đã nhiều lần bảo lãnh, bán hết tài sản trong nhà để khắc phục hậu quả nhưng nó đâu biết thương mẹ, thương anh”.
Công an phường Lý Thường Kiệt cho biết: Khuya 15.5, Nguyễn Tấn Phát đột nhập vào kho của nhà hàng Trầu Cau ở Nhà văn hóa Lao động (TP Quy Nhơn) trộm 11 thùng bia Tiger thì bị Công an phường phục kích bắt quả tang. Qua đấu tranh, Phát khai nhận chính là thủ phạm của nhiều vụ trộm tương tự và cũng tại địa điểm đó, lấy tổng cộng hơn 30 thùng bia Tiger. Vốn là nhân viên một đại lý bia, nhiều lần giao hàng cho Nhà hàng Trầu Cau, biết nhà kho mất cảnh giác trong khâu bảo vệ nên Phát đã lợi dụng đột nhập vào trộm cắp.
Điều đáng nói là vào ngày 24.2.2016, Phát đã bị TAND TP Quy Nhơn xét xử và tuyên phạt 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Đang trong quá trình thụ án nhưng Phát vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Anh trai của Phát bức xúc: “Sau lần nó trộm bình ắc quy xe tải và bị phát hiện hồi cuối năm 2015, gia đình đã hết lời khuyên răn. Được một thời gian thấy có biểu hiện tiến bộ nên chúng tôi xin cho nó đi làm ở đại lý nước giải khát. Ai ngờ nó vẫn chưa tỉnh ngộ mà tiếp tục gây chuyện thế này. Mong pháp luật cứ xử phạt nghiêm minh, có lẽ thế nó mới chừa tật trộm cắp”.
KIM NGỌC