Giọt nước nghĩa tình
Ở xóm 7, thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, giếng nước của nhà ông Nguyễn Khớ (60 tuổi) được bà con trầm trồ bởi lượng nước dồi dào, trong mát. Giếng nhà ông Khớ chỉ sâu 6m, rộng 1,2 m. Mùa này, giếng nước của các hộ xung quanh sâu 10 - 20m đã lộ đáy, vậy mà giếng nhà ông lúc nào cũng đầy nước.
Bà Hạnh khoe nước giếng trong vắt, mát lạnh của nhà mình.
Ông Khớ kể: “Giếng nhà tôi gặp trúng mạch nước ra nhanh, mạnh. Hồi đó, tôi định đào sâu thêm nhưng mới đến 6m thì nước ra ào ạt, thợ đào giếng không dám đào tiếp vì sợ ngộp. Cho đến nay, chưa mùa khô nào giếng nhà tôi cạn nước”.
Đối diện nhà ông Khớ nhưng giếng nhà ông Nguyễn Đình Hiểu đã 5 năm không có nước. 5 năm liền, ông Hiểu đều phải câu nước nhờ từ giếng ông Khớ về nhà phục vụ sinh hoạt, tưới tắm cho heo, nuôi gà... Ông Hiểu thầm biết ơn sự hào phóng của người hàng xóm hiền lành.
Khoe với chúng tôi nước giếng mát lành, trong vắt, bà Đinh Thị Hồng Hạnh (59 tuổi) - vợ ông Khớ - cho biết, bà con trong vùng đều đến nhà ông bà gánh, chở nước về dùng. Bất tiện ở chỗ, nhà bà ở sâu trong chân núi nên mọi người phải đi xa, khá vất vả.
Ông Khớ đang có ý định nới rộng thêm bộng giếng hoặc đào sâu thêm để có thêm nước, giúp đỡ thêm nhiều bà con.
HÀ THANH