Hút “cỏ Mỹ”: Vui ảo, hại thật
Nhiều thanh thiếu niên cứ ngỡ, hút “cỏ Mỹ” giống như hút thuốc lá, thử chơi để thể hiện mình là người sành điệu, mà không biết tác hại của nó chẳng kém gì ma túy. Bằng chứng là một số người đã phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh.
Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh.
Chơi thử hại thật
Khoa 1, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đang tiếp nhận, điều trị cho một số thanh thiếu niên có triệu chứng loạn thần hoặc mất ngủ, kém ăn sau một thời gian dài hút “cỏ Mỹ”.
Đã hai tuần điều trị, uống thuốc nhưng hành vi, cử động của bệnh nhân tên Tuấn(*), 21 tuổi, vẫn chẳng khác nào rô-bốt. Tuấn đi lại cứng nhắc, đầu luôn giữ thẳng. Mỗi khi quay ngang, ngoái đầu ra sau, dường như Tuấn đều phải cử động cả thân người. Đôi mắt Tuấn gần như vô hồn, không giao tiếp bằng mắt với người đang nói chuyện.
Tuấn kể: “Em hút “cỏ Mỹ” mới mấy tháng nay thôi, mỗi ngày chừng 7-8 điếu gì đó. Ban đầu thấy “phê”, song càng về sau càng thấy tai lùng bùng. Âm thanh ở xa nghe rất rõ, nhưng ở gần thì chẳng nghe được gì. Thấy em ngày một lừ đừ, gia đình đưa vào đây”.
Ngược lại, bệnh nhân Thuận, 25 tuổi, mới vừa nhập viện, lanh lợi, hoạt bát dù theo lời kể của Thuận thì anh ta hút “cỏ Mỹ” đã mấy năm nay. Nhưng khoảng 3 - 4 tháng nay, Thuận thấy rất khó ngủ, đêm nào cũng trằn trọc đến 1 - 2 giờ sáng mới ngủ được; lại ăn rất ít và hầu như không thấy ngon miệng, thậm chí có cảm giác muốn nôn ói. “Nghĩ là do tác hại của “cỏ Mỹ” nên tôi nói gia đình đưa vào đây để chữa trị, sẵn đà cai luôn. Vào đây, bác sĩ nói nếu tôi hút nhiều và lâu như vậy mà đến giờ chỉ mắc triệu chứng mất ngủ, biếng ăn là may mắn, bằng không thì đã bị loạn thần từ lâu rồi. Ngẫm lại, tôi thấy đúng, vì có lần từng chứng kiến có đứa vừa hút xong một điếu đã chúi mũi gục đầu tại chỗ rồi, hoặc phấn khích đến độ la hét loạn xị, thậm chí leo lên cả nóc nhà” - Thuận nói.
Thuận vào viện hôm trước thì hôm sau, em họ của Thuận tên là Tí cũng nối gót lên cai. Tí cũng có triệu chứng biếng ăn, mệt mỏi sau khi dùng “cỏ Mỹ”. Mẹ bệnh nhân này than thở: “Nó với thằng Thuận là anh em con em chú bác ruột. Đứa này hút, đứa kia xin hút thử cho biết, rồi thành nghiện luôn cả bọn. Ở nhà còn một đứa em họ nữa cũng đang nghiện cái thứ này, chắc ít bữa nữa cũng phải đưa lên đây quá. Nếu biết tác hại như thế này thì gia đình đã ngăn từ đầu rồi...”.
Sử dụng “cỏ Mỹ” có thể gây nên những tác hại khôn lường lên hệ thần kinh.
Đừng dại dột thử!
Theo bác sĩ Huỳnh Mộng Đức, Trưởng Khoa 1, Bệnh viện Tâm thần tỉnh, ngoại trừ những trường hợp đang cai nghiện “cỏ Mỹ” trên, từ năm ngoái đến nay, Khoa đã tiếp nhận 4 trường hợp cai nghiện ma túy tổng hợp (methamphetamine). Bệnh nhân ở độ tuổi từ 20-30.
Bác sĩ Đức cũng cho biết thêm, người sử dụng “cỏ Mỹ” thường có biểu hiện có ảo giác sinh động (lúc này lúc khác); còn người nghiện ma túy tổng hợp thường có cảm giác bị hại (bị đánh đập, truy đuổi, theo dõi...) nên thường có biểu hiện sợ sệt, trốn, núp; hoặc bị ảo thanh, ảo giác, ảo thị, rối loạn hành vi tư duy giống như biểu hiện của người bị tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, thời gian điều trị người nghiện ma túy ngắn hơn và không phải uống thuốc thường xuyên như người bệnh tâm thần phân liệt.
Bác sĩ Nguyễn Thị Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh, cho biết, bà đã chứng kiến nhiều trường hợp bị loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp hoặc sử dụng các loại thuốc gây nghiện khác với liều cao. “Những bệnh nhân này kể lại, ban đầu nghe bạn bè rủ rê chơi thử cho biết vì không hại gì đâu... nhưng cuối cùng ai cũng bị lệ thuộc hoàn toàn” - bác sĩ Định nói.
Nói về tác hại của “cỏ Mỹ”, Thuận bảo: “Lần đầu tiên, chỉ hút một hơi hoặc một điếu đã thấy “phê” rồi; càng về sau “đô” càng nặng, mỗi ngày hàng chục điếu mà chẳng thấy “xi nhê” gì ngoài cảm giác mệt mỏi, mất ngủ. Sau lần cai tự nguyện này, tôi nghĩ mình sẽ thoát ra được”.
Rồi Thuận nói thêm: “Ở Quy Nhơn hiện rất dễ mua “cỏ Mỹ”. Trong tay tôi có cả chục số điện thoại của người bán, muốn mua bao nhiêu cũng có. Giá bán thì ngày càng rẻ, từ cả trăm ngàn đồng/điếu ban đầu nay đã xuống còn vài chục ngàn đồng/điếu. Trước “cỏ Mỹ” có màu xanh nay có màu giống như thuốc lá vậy nên không dễ phát hiện. Bởi vậy, tụi nhỏ hút thử nhiều lắm”.
Theo cảnh báo của chính quyền và cơ quan chức năng, việc hút “cỏ Mỹ” đang là “mốt” và có chiều hướng lan rộng trong thanh thiếu niên ở các địa phương trong tỉnh. Thậm chí, học sinh lớp đầu cấp THCS cũng đã tập tành thử rồi.
NGUYỄN NAM
(*) Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.
Chất hóa học “cần được quan tâm đặc biệt” tại Mỹ, bị cấm ở châu Âu
Tại Mỹ, “cỏ Mỹ” được đóng thành các gói thực vật khô cắt nhỏ, được tẩm một số hoạt chất và có mùi hương đặc trưng, với các nhãn hiệu ghi trên bao bì là K2/spice, Fake week, Moon Rock…
Vì sử dụng K2/spice, tháng 7.2014, Connor Eckhardt (bang Califonia, Mỹ) đã rơi vào trạng thái hôn mê, sau đó qua đời tại bệnh viện. Dù đau đớn sau cái chết của con trai, bố mẹ anh đã quyết định chia sẻ những bức ảnh về cuộc sống và cái chết của Connor lên facebook như một cảnh báo cho tất cả mọi người về loại ma túy nguy hiểm này. Tính đến tháng 9.2015, Hiệp hội các trung tâm kiểm soát độc tố Mỹ AAPC thông báo, có 5.053 trường hợp phải đi cấp cứu sau khi sử dụng “cỏ Mỹ”, hầu hết nằm trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Lực lượng chống ma túy DEA của Mỹ đã đưa “cỏ Mỹ” vào diện các chất hóa học cần được quan tâm đặc biệt. Còn tại khu vực liên minh châu Âu, “cỏ Mỹ” bị cấm từ nhiều năm nay.
(Theo mangbongda.com)