NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI (1.6):
Góp hy vọng cho trẻ mắc bệnh nan y
Ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6), khác với bạn đồng lứa đang vui vẻ với các hoạt động vui chơi, giải trí, các em phải “cột chặt” mình bên giường bệnh, góc nhà buồn tẻ. Những chuyến đi của thiện tâm đã về với những tuổi thơ còn nhiều gieo neo ấy, để góp thêm hy vọng.
Hầu hết các bé được chọn hỗ trợ đều mắc các bệnh nan y, gia đình thuộc diện hộ nghèo.
Đè nặng tương lai con
7 tuổi, nhưng bé Hồ Ngọc Tới (ở thôn Trí Tường, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân) đã có tới 6 lần thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh). Từ lúc chào đời, Tới đã bị đa dị tật bẩm sinh vùng mặt, hở khe mặt chéo hai bên, hở hàm ếch và trống đốc họng.
“Trẻ mắc bệnh nan y hoặc con em của các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nhóm đối tượng cần được sự giúp đỡ của cộng đồng nhiều hơn hết”
Ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh
Chị Võ Thị Gái (35 tuổi)- mẹ Tới - tâm sự: “Coi con là gia tài nên bao nhiêu tiền chắt góp được, vợ chồng tôi gói ghém đưa đứa con duy nhất đi chạy chữa. Mỗi tội hai vợ chồng không dư dả gì bởi chỉ phụ thuộc vào thu nhập từ nghề nông của tôi, nghề làm phụ hồ của chồng. Trong khi đó, Tới còn phải điều trị, phẫu thuật rất nhiều lần”.
Hôm đến thăm nhà, bé Tới đón người lạ bằng ánh nhìn nheo nheo từ con mắt bên trái, giọng nói ngọng nghịu. Sau một hồi làm quen, bé chủ động chạy đi rót nước để mời khách. Chị Gái cho biết, bé thích có người chơi cùng nhưng vì không nhìn thấy rõ, mắt lại hay chảy nước nên chị hạn chế cho bé ra ngoài. Bạn bè trong xóm cũng ngại chơi với Tới bởi trẻ nhỏ thì sợ các vết sẹo sau phẫu thuật trên mặt Tới; đứa lớn tuổi hơn thì lo lắng trong lúc chạy nhảy sẽ làm Tới té ngã. Người bạn thường xuyên và gần như là duy nhất của Tới là mẹ và cái tivi nhỏ xíu có những chương trình quảng cáo Tới đã thuộc lòng.
Không bị dị tật trên khuôn mặt như Tới, bé Trần Quốc Tự (3 tuổi, ở tổ 17B, khu vực 4, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) lại mang trong mình bệnh tim bẩm sinh. Để tìm lại nhịp tim khỏe mạnh cho con, mẹ Tự đã đưa bé vào TP Hồ Chí Minh để thực hiện phẫu thuật tim từ năm 1 tuổi. Khốn khổ thay, lần phẫu thuật đầu tiên đã xảy ra sự cố gãy dụng cụ và dụng cụ nằm lưu ở phổi của bé. Ở lần phẫu thuật tim sau, bác sĩ tìm mọi cách lấy dụng cụ bị gãy còn mắc kẹt ở phổi nhưng vẫn không được. Hiện tại, Tự phải điều trị tại nhà và chờ đủ cân nặng 20 kg để có thể thực hiện ca mổ tiếp theo.
Bệnh tật không chỉ đánh cắp tuổi thơ hồn nhiên mà còn lấy mất mái ấm đủ đầy của em. Cha em đã rời bỏ hai mẹ con; cậu bé 3 tuổi, cân nặng 12kg hiện đang sống với mẹ tại một phòng trọ.
Không mang trong mình trọng bệnh nhưng hai chị em Nguyễn Thị Yến Huy (14 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (11 tuổi, ở thôn Tấn Thạnh 1, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn) cũng đang phải chịu nỗi đau của bệnh tật. Mẹ em - bà Đào Thị Diệu mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối, đã di căn qua xương. Không còn cha, Yến Huy cùng với bà ngoại đã ngoài 60 tuổi chăm mẹ tại Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn.
Ngồi bên cạnh người mẹ đang bị bệnh tật dày vò, Yến Huy ủ rũ. Bé kể: “Vì đau quá, khổ quá, mẹ muốn bỏ tụi con ra đi. Nhờ các bác sĩ khuyên can, mẹ đã quay trở lại giường bệnh, tiếp tục điều trị. Con chẳng mong gì cả, chỉ ước ao có phép màu để mẹ khỏe lại và ở bên tụi con lâu thiệt là lâu!”.
7 tuổi và đã có đến 6 lần phẫu thuật các dị tật trên khuôn mặt, nhưng Tới vẫn phải tiếp tục thực hiện các phẫu thuật khác trong thời gian đến.
Góp thêm hy vọng
Quan tâm đến trẻ em, nhất là trẻ mắc bệnh hiểm nghèo là hoạt động được nhiều tổ chức thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, trẻ mắc bệnh nan y hoặc con em của các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nhóm đối tượng cần được sự giúp đỡ của cộng đồng nhiều hơn hết.
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1.6), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã kêu gọi sự giúp đỡ của các “Mạnh Thường Quân”, các đơn vị để trao 58 suất quà (trị giá 550 ngàn đồng/suất) cho trẻ mắc bệnh nan y, gia đình thuộc diện hộ nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hay điều trị tại nhà; tặng 130 suất quà sữa cho bệnh nhân nhi khác.
Ngoài ra, Hội cũng kêu gọi thêm CLB thiện nguyện Cầu Vồng tiếp tục hỗ trợ cho 4 trường hợp bệnh nhân nhi mắc bệnh nan y (trước đó đã được Hội hỗ trợ với mức từ 2 đến 3 triệu đồng/trường hợp) để có thêm nguồn lực chữa trị cho các bé. Theo đó, CLB thiện nguyện Cầu Vồng đã hỗ trợ 29,9 triệu đồng cho 4 trường hợp này (với mức gần 7 triệu đồng/trường hợp).
Chị Nguyễn Hương Giang, đại diện CLB Cầu Vồng, cho biết thêm: “Ngoài hỗ trợ 4 bệnh nhân nhi do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh giới thiệu, CLB cũng đã tổ chức trao 267 suất quà cho trẻ em xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (mỗi suất quà gồm đồ dùng học tập, đồng phục); trao 20 phần quà (trị giá 100 ngàn đồng/suất) cho trẻ em khiếm thị trên địa bàn tỉnh...”.
Chị Lê Thị Kim Tho (35 tuổi, ở xã Cát Hanh, huyện Phù cát), mẹ bé Võ Văn Hào (7 tuổi, đang điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Phù Cát) - một trong hàng trăm bệnh nhân nhi được nhận quà đợt này - tâm sự: “Mỗi một sự giúp đỡ đều đáng quý! Con trai tôi sinh ra đã bị thiếu một quả thận, chân bên phải bị tật, chậm phát triển, chưa nói được nhưng cháu biết thể hiện niềm vui khi được quà. Được bệnh viện quan tâm, các tổ chức xã hội giúp đỡ, tôi hy vọng cháu mau lành bệnh để được vui chơi, đến trường như bao bạn bè”.
NGUYỄN MUỘI