Chia sẻ khó khăn với đồng bào làng Cát
Chiều 1.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đi thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số làng Cát, xã vùng cao Canh Liên (Vân Canh). Ðây là một trong 2 làng xa nhất và bị thiệt hại nặng nhất do hạn hán kéo dài ở Canh Liên trong thời gian qua.
Ông Phan Phi Hổ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao quà cho người dân làng Cát.
Con đường bê tông từ trung tâm xã đến làng Cát dài gần 13 km đang thi công, ô tô không thể qua được. Đoàn chúng tôi phải chạy ngược xe lên làng Kà Bông rồi đi bộ băng rừng hơn 5km để đến làng Cát. Đi được nửa quãng đường, đoàn được 10 thanh niên của làng dùng xe máy chạy ra đầu dốc núi đón. Vừa nhìn thấy đoàn, anh Đinh Văn Lay (27 tuổi, làng Cát) nở nụ cười tươi: “Hôm qua nghe xã thông báo có đoàn cán bộ của tỉnh về thăm, tặng quà, bà con trong làng vui mừng lắm. Bí thư Chi bộ làng bảo anh em chúng tôi sắp xếp công việc lấy xe xuống chân núi chở đoàn với quà lên”. Dù được chở bằng xe máy nhưng phải mất 30 phút nữa, đoàn mới đến được làng Cát, bởi mặt đường lởm chởm đá, hai bên là vực, lên dốc xuống dốc liên tục, cây cối hai bên có lúc che ngang tầm mắt.
Ông Đinh Văn Ốc, Bí thư Chi bộ làng Cát, cho biết: “Làng có 78 hộ với trên 200 nhân khẩu, đều là người Bana. Mấy năm nay, đời sống bà con từng bước được cải thiện nhờ trồng cây keo và chăn nuôi bò. Tuy nhiên, do cách trở giao thông nên làng hiện chưa được kéo điện lưới quốc gia. Cả làng chỉ có một cái máy nổ phát điện nhưng hỏng liên tục. Bà con mong ngóng có ánh điện như mấy làng ngoài xã lắm”.
Thời gian qua, nắng hạn kéo dài đã khiến đời sống bà con làng Cát càng khó khăn hơn, nhất là thiếu nước sinh hoạt. Năm 2010, huyện Vân Canh đầu tư xây dựng đường ống dẫn nước từ suối Muốt về làng cho bà con sử dụng. Nhưng nắng hạn thời gian qua đã làm suối Muốt cạn, cả làng phải đi băng rừng 400 m xuống suối Lâu để lấy nước về dùng. Chưa kể, gần 20 ha đất sản xuất lúa nước của làng, mỗi năm chỉ làm được một vụ Đông Xuân. Ngoài ra, do các khu đất trồng cây keo quá gần với ruộng lúa, cây keo hút nước rất nhanh, càng làm lúa thiếu nước. Ông Đinh Văn Ớt, một người dân trong làng, cho biết: “Hổm giờ ngày nào 4 người trong nhà tôi cũng luân phiên thay nhau xuống suối Lâu để lấy nước về sinh hoạt. Cũng do nắng hạn nên vụ lúa Đông Xuân năm ngoái cả làng mất trắng, vụ năm nay tôi chỉ thu được 100 kg lúa, không đủ để ăn đến giáp hạt. Tôi và vợ phải đi làm keo để lấy tiền mua gạo cho cả nhà”.
Chia sẻ với những khó khăn của người dân làng Cát, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã tặng mỗi hộ trong làng một suất quà trị giá 300 ngàn đồng. Đồng thời, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, thiếu nhi trong làng đều được đoàn công tác tặng quà (gồm bánh, kẹo, sữa, tổng trị giá 3,5 triệu đồng).
Nở nụ cười tươi khi nhận được quà, ông Đinh Văn Bưởi, 60 tuổi, bày tỏ: “Cảm ơn các cơ quan đã quan tâm đến đời sống của dân làng. Chúng tôi hứa sẽ tập trung làm ăn, để cái đói, cái nghèo không còn đeo bám nữa”.
Còn ông Đinh Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Canh Liên, thì bảo: “Là một trong 2 làng xa nhất và cách trở nhất của xã, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên chỉ riêng việc lo cho các em được đến trường đã là nỗ lực lớn của gia đình, thầy cô. Bởi vậy, tuy chỉ là những gói bánh, chiếc kẹo nhưng đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi nên những món quà này rất có ý nghĩa, động viên tinh thần các em rất nhiều”.
NGUYỄN HỒNG PHÚC