Từ việc thêm 5 thanh niên tham gia đánh nhau ở xã Nhơn An (TX An Nhơn) bị khởi tố: S.O.S về nạn trai làng hỗn chiến
Tin từ Viện KSND tỉnh cho hay, sau 6 tháng kể từ khi nhóm thanh niên hai thôn Tân Dương và Tân Dân (xã Nhơn An, TX An Nhơn) đánh nhau làm chết 1 người, cơ quan này vừa tiếp tục phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 5 thanh niên về tội “gây rối trật tự công cộng” theo đề nghị của Cơ quan CSĐT CA tỉnh.
5 đối tượng bị khởi tố thêm gồm: Nguyễn Hoài Nhựt (SN 1994), Ngô Tuấn Quan (SN 1997, cùng ở thôn Tân Dương, xã Nhơn An); Nguyễn Đình Thương (SN 1990), Nguyễn Hữu Tiến (SN 1994, cùng ở thôn Tân Dân, xã Nhơn An) và Phan Minh Trung (SN 1990, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước).
Chỉ vì “nhìn đểu”
Vụ án xảy ra vào đêm 2.12.2015 ở thôn Tân Dương, xã Nhơn An, TX An Nhơn, xuất phát từ việc Nguyễn Hoài Nhựt, khi chạy xe ngang qua quán game 949 nẹt pô xe máy thì thấy Nguyễn Hoàng Lợi (SN 1998, ở thôn Tân Dân) nhìn theo mình. Cho rằng mình bị “nhìn đểu”, Nhựt quay xe lại để cãi nhau với Lợi, rồi hai bên thách đố nhau.
Cuối tháng 5 vừa qua, TAND TP Quy Nhơn xét xử lưu động tại phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) đối với 2 bị cáo Nguyễn Hoài Châu và Ngô Đình Hải về tội cố ý gây thương tích. Ảnh: KIỀU ANH
Nhựt quay lại rủ Quan - lúc này đang chơi game ở quán 69 gần đó - đến đánh Lợi. Thấy Lợi bị Quan, Nhựt đánh, nên Nguyễn Hữu Tiến đang ngồi trong quán game 949, cũng nhào vào đánh trả để giải vây cho bạn. Quan, Nhựt sau khi chạy vào quán game 69 trốn đã gọi điện thoại thông báo cho bạn là Thái Đăng Khoa, Võ Thành Luân việc mình đang bị nhóm thanh niên thôn Tân Dân vây đánh.
Về phần Tiến, sau khi giải vây cho Lợi xong, thì về nhà và rủ 2 người bạn là Nguyễn Đình Thương, Trần Công Thịnh (SN 1989) đi uống cà phê; trước khi đi Tiến còn mang theo một cây rựa bỏ vào cốp xe máy phòng thân.
Cũng vào thời điểm này, chủ quán game 949 gọi điện cho em trai là Nguyễn Minh Hiểu (SN 1996) nói quán game bị quậy phá. Hiểu gọi điện cho bạn tên Dương Văn Cảnh nhờ can thiệp. Cảnh rủ thêm 6 người tham gia, trong đó có Phan Tấn Đăng.
Khi cả bọn đến quán game 949 vừa gặp lúc nhóm của Khoa, Luân (gồm 5 người) đến giải vây cho Quan, Nhựt ở quán game 69. Việc Nhựt, Quan ném bóng điện vào nhóm Cảnh đã khơi mào cho cuộc đánh nhau giữa 2 nhóm. Tình cờ lúc này, nhóm của Nguyễn Hữu Tiến đi qua thấy vậy, đã vào tiếp sức cho nhóm của Quan, Nhựt, Khoa, Luân. Trong lúc hỗn chiến, Phan Tấn Đăng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Trần Công Thịnh làm Thịnh chết vào tối 3.12.2015 tại BVĐK tỉnh.
Đến sự hiếu chiến của trai làng
Trong vụ án này, có những đối tượng tham gia đánh nhau dù chưa hề biết mặt nhau mà chỉ qua mối quan hệ bắc cầu. Như nạn nhân Trần Công Thịnh ban đầu chỉ đi uống cà phê chung với Tiến, biết Tiến đi đánh nhau nên tham gia, để rồi bị đâm chết một cách tức tưởi. Tương tự, nhóm bạn của Cảnh (7-8 người) đang uống cà phê với Cảnh, nghe Cảnh rủ nên cũng đi đánh nhau, để rồi đánh xong mới nhận ra là đánh nhầm người...
Đây chỉ là một trong nhiều vụ án điển hình cho việc băng nhóm thanh niên mâu thuẫn đánh nhau quá đà dẫn đến giết người xuất phát từ việc “nghe hơi nồi chõ”. Sự hiếu chiến, manh động còn thể hiện ở việc sẵn sàng gây sự chỉ vì nghi rằng mình bị “nhìn đểu”.
Một cán bộ lãnh đạo phụ trách mảng điều tra CA tỉnh đã có lần ví việc trai làng rượt đuổi đánh nhau diễn ra chẳng khác gì cảnh trong phim hành động. Ban đầu, chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa một vài cá nhân dẫn đến hai bên gọi người tiếp ứng, mang theo phương tiện (xe máy), hung khí (gạch đá, gậy gộc, dao, rựa) rượt đuổi nhau khắp làng, xóm.
Tháng 3.2016, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã khởi tố thêm 9 thanh niên ở thôn Phú Khương (xã Ân Tường Tây, Hoài Ân) về tội gây rối trật tự công cộng vì có liên quan trong vụ án giết người xảy ra vào đêm 30.8.2015 tại thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân. Cũng vì chuyện “nhìn đểu” trong quán ốc mà nhóm thanh niên ở thị trấn Tăng Bạt Hổ và xã Ân Tường Tây làm một người chết. Nạn nhân là Phan Hoàng Khương (SN 1999, ở thôn Vĩnh Viễn, xã Ân Tường Đông) cũng chỉ là người tham gia trợ sức đánh nhau cho thanh niên xã Ân Tường Tây như Trần Công Thịnh.
Thời gian vừa qua, để nâng cao tính răn đe, giáo dục nên trong các vụ án giết người do mâu thuẫn băng nhóm thanh niên, ngoài việc khởi tố các đối tượng trực tiếp gây ra thương tật nặng hoặc tử vong cho bị hại, các cơ quan chức năng đã xem xét, khởi tố thêm các đối tượng quá khích, tham gia đánh nhau gây mất trật tự công cộng ở địa phương.
Sự lêu lổng, thiếu hiểu biết về luật pháp; cộng với tính hiếu chiến của tuổi trẻ và kích động bạo lực từ game, phim ảnh đã dẫn đến những hậu quả đau lòng. Mà nói như anh N.A.T. (32 tuổi, ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) từng mang án 8 năm tù cũng vì tham gia băng nhóm đánh nhau thì: “Đến khi vào tù đếm lịch từng ngày, ra tù vật lộn mưu sinh trong bao khó khăn, mới thấm rằng, cái giá phải trả là quá đắt”.
NGUYỄN NAM
Nạn nhân là người yêu cũ của tôi. Ngay ngày giỗ đầu tôi mới biết tin này. Anh T cũng được cha mẹ cho ăn học, rồi học đại học Yersin, đại học Đà Nẵng. Sau lại bỏ học, chơi với đám bạn xấu, đánh bài đánh bạc, suốt ngày cà phê. Để rồi xảy ra chuyện đáng tiếc như vầy. Nếu linh hồn anh khiến tôi đọc được tin này đúng ngày giỗ thì "nghĩa tử là nghĩa tận", hãy an nghỉ nhé.
Đọc bài báo, thấy thương cho một thế hệ trẻ mà bài này gọi là (trai làng). Tụi nhỏ, cần được sự chia sẻ và quan tâm của gia đình, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Cần lắm những hỗ trợ từ xã hội để có thể đi học, đi làm và có nơi " chơi" đúng nghĩa. Thiết nghĩ, chính quyền xã,các tổ chức thanh niên cần kêu gọi tài trợ và tổ chức các sân chơi như các dự án xã hội tại Sài Gòn để nâng cao năng lực và tiết chế tính " hung hăng" do thiếu thông tin. Cần tạo thêm hoạt động cụ thể nhằm vào đối tượng "trai làng" để bọn nhỏ có được động lực và vươn lên. Theo quan sát cá nhân, tôi thấy hầu hết tụi nhỏ ở nơi đây, lứa tuổi này đa phần là nghỉ học sớm, gia đình thuộc diện vừa thoát nghèo. Cần lắm những định hướng cụ thể để các em có hướng đi không " lệch" trước những du nhập của văn hóa " hiện đại"," văn hóa thành phố" xâm nhập đến vùng quê. Tại vùng quê này, tôi tha thiết mong có sự giúp sức của các chương trình hoạt động để có thể nuôi dưỡng tâm hồn & chăm sóc nhân cách cho các " trai làng" có cơ hội sửa sai và trở thành người có ích.