NHÂN NGÀY NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM (6.6)
Gương một người cao tuổi sản xuất giỏi
Ðã vào tuổi 71 nhưng ông Lê Thuấn (ở thôn 3, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) vẫn không ngừng lao động, đóng góp cho phong trào, sự phát triển của địa phương. Ông được Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2011 - 2016.
Ông Thuấn (bên phải) và ông Lê Ngọc Ba, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bình Nghi cùng bàn bạc, lên danh sách chúc thọ các cụ cao tuổi của xã.
1.
Trước việc nhiều hộ dân trên địa bàn xã Bình Nghi trả lại diện tích đất trống đồi trọc (thuộc địa bàn thôn 3) vì khó canh tác, không đạt năng suất, ông Lê Thuấn bàn với gia đình xin được cấp đất để trồng trọt. Năm 2001, ông Thuấn được UBND xã Bình Nghi giao quyền sử dụng 8ha đất trống đồi trọc lâu dài (thời hạn 50 năm). Với quan điểm “không có loại đất nào khó sản xuất, quan trọng là phải tìm ra loại cây trồng hoặc hình thức canh tác phù hợp”, ông Thuấn bắt tay vào chọn cây trồng. Thời gian đầu, ông trồng mì, trồng đậu đỗ các loại. Đến năm 2010, ông chuyển sang trồng cây keo lai.
“Đầu năm 2011, tôi thuê máy ủi san lấp bằng phẳng 5ha đất, thuê 10 lao động đào hố, bón phân. Bước vào mùa mưa, tôi mua 21.000 cây keo và thuê người trồng xuống. Tương tự như vậy, sang mùa mưa năm 2012, tôi tiếp tục trồng 8.300 cây keo con mới trên 2ha. Đến năm 2013, tôi trồng 4.150 cây keo con trên 1ha còn lại, nâng tổng số cây keo trên 8ha đất trống đồi trọc lên 33.200 cây”, ông Thuấn kể lại.
Khi cây keo còn nhỏ, vào các năm 2012, 2013 và 2014, ông Thuấn mạnh dạn trồng xen bắp, đậu đỗ ở những vùng đất bằng phẳng, gần bờ suối để kiếm thêm thu nhập, lấy ngắn nuôi dài. Mỗi năm, từ nguồn đậu trồng xen thu về từ 30 đến 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Thuấn còn làm 6 sào ruộng lúa; trồng 2,5ha mía (thu hoạch khoảng 180 tấn mía/năm, thu nhập trên 100 triệu đồng); nuôi 4 con bò lai (mỗi năm bán 2 con được trên 40 triệu đồng)... Tháng 6.2015, ông Thuấn thu hoạch 5ha keo lai trồng đợt đầu. Trừ tiền công chăm sóc, chi phí khác, ông thu lời 100 triệu đồng/ha.
Nói về ý thức lao động, nỗ lực trong sản xuất của ông Thuấn, ông Lê Ngọc Ba, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bình Nghi, bảo: “Tuổi đã cao nhưng ông Thuấn lúc nào cũng là tấm gương sáng về chăm chỉ lao động làm giàu cho bản thân và quê hương, được nhiều thanh niên ở địa phương học tập. Không chỉ lao động tốt, cần cù, ông hiện còn có nhiều đóng góp cho các hoạt động của địa phương”.
2. Theo lời ông Ba, ông Thuấn đã 10 năm liền là Chi hội trưởng Chi hội Hội người cao tuổi thôn 3 (xã Bình Nghi), 6 năm là thư ký của Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã. Ông luôn có lời kêu gọi hiệu quả với hội viên và bà con địa phương trong các phong trào học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Đền ơn đáp nghĩa”... Từ đó, 98 - 99% gia đình hội viên Chi hội người cao tuổi thôn 3 đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% gia đình hội viên không có tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3. Những ngày đầu tháng 6 này, ông Thuấn đang tất bật cùng với Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã chuẩn bị cho lễ mừng thọ các cụ tròn 75 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi, 95 tuổi và trên 100 tuổi đang sinh sống trên địa bàn.
Bên cạnh đó, ông Lê Thuấn còn là Trưởng Ban khuyến học Dòng họ Lê trên địa bàn huyện Tây Sơn. Ông cho biết: “Ban khuyến học Dòng họ Lê tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt vào đúng ngày 7.1 (âm lịch) cũng là ngày tảo mộ tổ tiên. Từ đó giúp các cháu hiểu rõ nguồn cội, đồng thời biết phấn đấu cho xứng đáng với truyền thống hiếu học, trở thành người có ích. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động hỗ trợ các trường hợp khó khăn, tai nạn đột xuất, giúp các cháu tiếp tục đến trường. Ban khuyến học Dòng họ Lê thành lập tháng 10.2005. Hiện, Quỹ khuyến học có 63 triệu đồng”.
NGUYỄN MUỘI