Cũng bởi bốc đồng
Là nhận xét của hầu hết những ai dự khán phiên tòa lưu động sơ thẩm vừa được TAND huyện Phù Mỹ tổ chức tại xã Mỹ Quang, xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Quốc Dũng 24 tháng tù giam, Huỳnh Văn Hân (cùng SN 1998, xã Mỹ Quang) 18 tháng tù giam; Nguyễn Văn Tâm (SN 1999, xã Mỹ Hòa) 24 tháng tù giam; Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1991, thị trấn Phù Mỹ) 30 tháng tù giam và Lê Trọng Khương (SN 1999, xã Mỹ Trinh) 12 tháng tù treo.
Các bị cáo đang tường thuật sự việc cho HĐXX.
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 9.8.2015, do có mâu thuẫn với Lê Văn Trung (SN 1993, xã Mỹ Quang) từ trước nên Dũng gọi điện thoại nhờ Hân đánh Trung. Hân rủ thêm Lợi, Tâm, Khương đi đánh nhau giúp Dũng. Tâm về phòng trọ của Lợi lấy 2 con dao tự tạo; Tâm cầm 1 dao và đưa cho Khương 1 dao, riêng Hân thủ sẵn 1 con dao đã lấy từ nhà Lợi trước đó. Chuẩn bị xong hung khí, cả nhóm đi mô tô đến quán bida 89, ở thị trấn Phù Mỹ. Phát hiện Trung đang ngồi trong quán, Lợi lập tức xông vào đánh Trung, Tâm cầm dao xông vào chém 1 nhát trúng vào tay trái của Trung; Khương lấy cây cơ bi da đánh Trung; Hân và Dũng dùng tay, chân đánh, đá liên tục vào người Trung rồi kéo Trung ra ngoài đường để cả nhóm đánh tiếp. Trung được xác định tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 16%.
Tại phiên xử, các bị cáo đều cho rằng, do bạn bè nhờ, và bị lôi kéo nên đi đánh chứ không nghĩ hành vi của mình gây hậu quả, vi phạm pháp luật.
Trong vụ án này, trừ bị cáo Nguyễn Ngọc Lợi, các bị cáo còn lại tại thời điểm gây án đều chưa đủ tuổi thành niên nên dễ bị kích động, lôi kéo, tuy nhiên nếu gia đình quản lý chặt chẽ hơn thì sẽ giảm bớt việc tụ tập nhậu nhẹt rồi rủ rê dùng hung khí để đánh nhau. Hiểu được hậu quả con em mình gây ra là gây mất ANTT địa phương, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, nên đại diện gia đình các bị cáo đã bồi thường 38 triệu đồng cho nạn nhân với mục đích bù đắp. Cha của bị cáo Khương chia sẻ: “Do gia cảnh khó khăn nên vợ chồng tôi lo làm ăn, ít có thời gian quản lý con cái, nên mới có sự việc đáng tiếc hôm nay. Làm cha mẹ, chúng tôi cũng có phần lỗi, chỉ mong bù đắp phần nào những tổn hại do con chúng tôi gây ra cho bị hại và gia đình”.
Chỉ vì một phút bốc đồng mà các bị cáo đã vấy bẩn tương lai phía trước bằng những năm tháng tù giam. Hy vọng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người trẻ trong việc hành xử để tránh hậu quả.
Q.THÀNH