Ban ATGT thăm, động viên gia đình nạn nhân bị chết trong vụ chìm tàu du lịch tại Đà Nẵng
(BĐ)- Chiều 6.6, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh và đại diện UBND TP Quy Nhơn đến thăm hỏi tình hình sức khỏe mẹ con chị Võ Thị Lê Hảo (SN 1970, ở tổ 5, KV 2, phường Lý Thường Kiệt). Đại diện Ban ATGT, ông Hoàng trao tiền hỗ trợ (3 triệu đồng) và động viên gia đình gắng vượt qua nỗi đau mất chồng, cha là anh Phạm Tấn Cường (SN 1970) bị đuối nước trong sự cố tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm vào đêm 4.6 trên sông Hàn (Đà Nẵng) làm 3 người thiệt mạng (ảnh).
Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Phạm Tấn Cường.
Chị Hảo nghẹn ngào kể lại: "Khoảng 20 giờ kém 5 phút tối 4.6, cả gia đình chị lên tàu Thảo Vân 2 để du lịch trên sông Hàn, khoảng 12 phút sau thì tàu bắt đầu lật. Vào thời điểm đó, hầu như rất ít hành khách trên tàu mặc áo phao. Tôi bám vào được một người nào đó, rồi được đưa lên bờ. Mấy phút sau thì thấy con gái lớn nổi lên và được đưa vào bờ, còn con nhỏ cũng được cứu. Riêng anh Cường hồi giờ vốn bơi rất giỏi nên tôi cứ nghĩ ảnh còn đang mải cứu ai đó..."
Được biết, anh Cường là lái xe khách cho Nhà xe Sơn Tùng, vừa xin nghỉ phép 5 ngày để đưa vợ con đi du lịch.
Lúc 23 giờ tối 5.6, thi thể anh Cường đã đưa về Quy Nhơn. Hiện nay, cả hai cháu con anh Cường (Phạm Vũ Hoàng Phúc, 12 tuổi, Phạm Vũ Phúc Hậu 8 tuổi) được đưa về cùng anh và đang điều trị tại khoa Nhi, BVĐK tỉnh; cháu Phúc tuy qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn yếu.
Phó Trưởng ban ATGT tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban ATGT tỉnh hỗ trợ, can thiệp với cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình nạn nhân.
THU HÀ