Niềm vui của bà A Moi
Năm 2004, thực hiện di dời phục vụ việc xây dựng hồ Định Bình, huyện Vĩnh Thạnh, gia đình bà Đinh Thị A Moi từ xã Vĩnh Kim về tái định cư tại thôn Định An (thị trấn Vĩnh Thạnh).
Từ đó đến nay, bà A Moi (71 tuổi) lấy việc dệt thổ cẩm làm niềm vui mỗi ngày và cũng là để có thêm thu nhập cho gia đình. “Ngày xưa lên rẫy trồng trọt, lấy củi, hái rau quen rồi, nay về ở đây không làm việc, không hoạt động, chân tay nó buồn lắm. Ở đây thứ gì cũng mua, nên bà dệt thổ cẩm để vui và bán kiếm tiền thêm cho gia đình” - bà A Moi chia sẻ.
Bà A Moi cho biết, khoảng 10 ngày thì bà dệt xong một cặp áo thổ cẩm, bán với giá 1,4 triệu đồng/cặp cho khách mua để làm quà tặng, hoặc mặc trong các dịp tết, lễ hội tại địa phương.
GIA VŨ