Chỉ là cơn say nắng…
Em là phụ nữ của gia đình!
Từ khi lấy anh, em dường như thay đổi hoàn toàn.
Em bỏ đi những cuộc vui chơi đàn đúm, những chuyến du lịch cùng nhóm bạn. 10 năm qua, em chỉ cắm đầu vào công việc, lấy việc chăm sóc chồng con là niềm vui. Em cứ như được lập trình sẵn, công việc hàng ngày của mình chỉ bấy nhiêu thế. Anh cũng nghiễm nhiên coi mọi việc chăm lo cho gia đình là của vợ mình.
Nhưng cả hai ta đều quên rằng em vốn là con gái nhân văn cũng lắm mộng mơ, đa cảm, yếu đuối. Cuộc sống ngày nay, đàn ông cứ mặc nhiên cho rằng họ mới bị nhiều cám dỗ. Anh quên rằng, những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống vốn được lập trình sẵn của em, như chuyến du lịch cùng cơ quan vài ngày, những buổi gặp lại bạn bè cũ… cũng có thể dễ dàng khiến em bị “say nắng”. Bởi đã lâu lắm rồi, anh không còn chia sẻ những áp lực mà em phải gánh vác. Khi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thì niềm khao khát tìm lại cảm giác yêu đương, sự lắng nghe, chia sẻ từ người đàn ông của em trỗi dậy. Trong em bỗng tràn ngập hình ảnh và nụ cười trìu mến của người đàn ông khác, người cho em biết mình còn nhiều ưu điểm, người từng thầm yêu em thời quá khứ... Rồi em so sánh, rằng đã bao lâu chồng em không hề khen ngợi mình? Bao lâu rồi chồng chưa tặng cho vợ món quà vợ yêu thích, những lời hỏi han, động viên vợ trong công việc… Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để em hiểu rằng người đàn ông đó thật sự làm em xao động. Dù em và người ấy biết rằng chỉ là những rung động thoáng qua và cả hai cố tình không nhận ra điều đó.
Em đủ thông minh biết rằng không nên quá đà trong cơn say nắng này vì chỉ cần buông một chút, sa ngã một chút rồi chẳng thể nào rút chân ra được. Khi người đàn bà đã không hướng về tổ ấm, hạnh phúc sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Song, anh có biết, khi người ấy khen em, em đã rất vui, người ấy nhắc những kỷ niệm đẹp, em đã rất nhớ nhung… Em sẽ phải về với thực tế của đời thường, dù biết rằng cái cảm giác lâng lâng say nắng ấy sẽ còn ám ảnh mình.
Và em ước ao, có khi nào món quà sinh nhật tới đây anh dành tặng em sẽ là một kế hoạch lãng mạn và ngọt ngào để hâm nóng tình yêu?
QUỲNH DAO