“Hiến máu cứu người là nghĩa cử của trái tim”
Với 22 lần hiến máu tình nguyện (HMTN) và những đóng góp cho công tác vận động HMTN, anh Nguyễn Duy Nam (38 tuổi) - Phó Chủ tịch Hội CTÐ huyện Tây Sơn - là đại diện cho Bình Ðịnh tham gia Hội nghị biểu dương người HMTN toàn quốc năm 2016, sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 -14.6.
Anh Nguyễn Duy Nam làm xét nghiệm trước khi hiến máu.
Anh Nguyễn Duy Nam đến với HMTN lần đầu tiên vào năm 2003, khi đang là một cán bộ Đoàn. Ngày ấy, hiến máu với anh trước hết là nhiệm vụ, là trải nghiệm của tuổi trẻ. Mặt khác, khi nhận thức của cộng đồng về HMTN còn chưa rõ ràng, tự mình hiến máu là cách để anh góp phần làm thay đổi nhìn nhận của nhiều người về HMTN, đóng góp cho phong trào Đoàn ở địa phương.
Tâm huyết với HMTN
Từ HMTN tập trung, dần dần anh Nam hăng hái tham gia hiến máu đột xuất. Có mặt tại bệnh viện ở những thời điểm gấp rút trong điều trị, cho máu khi bệnh nhân đang ở giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, anh cảm nhận rõ hơn sự cần thiết và ý nghĩa của giọt máu tình nguyện. Cứ thế, đã 22 lần anh cho máu; trong đó, rất nhiều lần anh hiến máu đột xuất theo kêu gọi của bác sĩ và người nhà bệnh nhân.
“Mình vừa mừng cho bệnh nhân được nhận máu kịp thời, vừa vui vì đội ngũ những người HMTN đông thêm. Thế nên, khi quay về, lòng tình nguyện viên thấy vô cùng ấm áp. Ai đã tham gia HMTN nhiều lần sẽ thấy những cảm xúc ấy là niềm hạnh phúc lớn lao”
Anh Nguyễn Duy Nam
Năm 2015, từ vị trí Phó Bí thư Huyện Đoàn Tây Sơn, anh Nguyễn Duy Nam chuyển công tác và đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện. Vị trí công tác mới cho anh thêm trách nhiệm và cả cơ hội để góp sức thúc đẩy phong trào HMTN ở huyện Tây Sơn đi lên. Anh tham mưu cho lãnh đạo Hội củng cố và phát triển CLB Ngân hàng máu sống. Sau 2 năm, CLB đã có hơn 100 thành viên với nhiều nhóm máu khác nhau, đủ điều kiện sức khỏe và luôn trong tinh thần sẵn sàng cho máu. Là Chủ nhiệm CLB, anh Nam vừa làm tốt vai trò kết nối với tình nguyện viên, vừa tiên phong trong việc HMTN.
Anh Nguyễn Duy Nam kể: “Hai năm qua, tôi đã đưa hơn 50 lượt thanh viên tham gia hiến máu đột xuất tại BVĐK tỉnh và hiến được 36 đơn vị máu. Thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục mở rộng đội ngũ tình nguyện viên để đội ngũ HMTN nòng cốt không chỉ dừng lại ở lực lượng cán bộ xã hay Đoàn Thanh niên. Xin được nói thêm là tất cả các thành viên CLB đều rất nhiệt tình. Khi được vận động, ai cũng sẵn sàng và chỉ nghĩ đến việc cứu người, dù thời điểm HMTN có thể là lễ, Tết, đêm hôm, mưa gió... Đôi lúc, khi tình nguyện viên xuống đến nơi, đã có người khác cho máu giúp bệnh nhân. Mình vừa mừng vì bệnh nhân được nhận máu kịp thời, vừa vui vì đội ngũ những người HMTN đông thêm. Thế nên, khi quay về, lòng tình nguyện viên thấy vô cùng ấm áp. Ai đã tham gia HMTN nhiều lần sẽ thấy những cảm xúc ấy là niềm hạnh phúc lớn lao”.
Thêm nhiều hoạt động sẻ chia
Năm 2015, anh Nam tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Hội CTĐ huyện và vận động thành lập CLB từ thiện Đồng Nhân. Với 11 thành viên, CLB bước đầu xây dựng các hoạt động thiện nguyện: Tặng quà cho các học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học; cứu trợ các gia đình khó khăn, gặp hoạn nạn do thiên tai, do hỏa hoạn…
“Đến nay, CLB từ thiện Đồng Nhân đã trao trên 1.500 phần quà (tổng trị giá trên 300 triệu đồng) cho các trường hợp cần giúp đỡ. Dù mới 1 năm tuổi nhưng CLB đang cố gắng đi nhanh hơn, đến kịp thời hơn với các hoàn cảnh cần sự giúp đỡ bằng cách kêu gọi thêm tình nguyện viên, đa dạng cách thức vận động” - anh Nam chia sẻ.
Cũng trong năm 2015, anh Nguyễn Duy Nam thực hiện đề tài ‘‘Nâng cao hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học”. Nhiều hoạt động nhân đạo, xã hội được triển khai tại nhà trường như Đàn gà Khăn quàng đỏ, Quỹ Vì bạn nghèo, nuôi heo đất giúp bạn đến trường… vừa góp phần bồi bổ nhân cách cho số đông học sinh, vừa kịp thời động viên những em có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tây Sơn, cho rằng: “Không chỉ nhiều lần tham gia HMTN, đồng chí Nam còn rất tích cực trong công tác vận động người tham gia HMTN. Dù mới chuyển công tác sang Hội CTĐ huyện được 1 năm nhưng đồng chí Nam đã thể hiện được sự năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động công tác xã hội”.
Mỗi lần cho máu với anh Nam là một kỷ niệm đẹp. Như lần hiến máu của 8 năm về trước, khi anh vào Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn lúc 0 giờ để kịp cho máu phục vụ cuộc phẫu thuật một sản phụ đang trong cơn nguy kịch. Sau những lo lắng, ngóng chờ cùng người nhà sản phụ, anh cũng vui lây khi nghe bác sĩ thông báo “mẹ tròn con vuông”. Ðặc biệt hơn, anh nhận được đề nghị làm cha đỡ đầu của đứa trẻ vừa chào đời. “Ðến nay, tôi và gia đình ấy vẫn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ và giúp đỡ nhau. Lần hiến máu ấy cho tôi thêm một gia đình” - anh Nam tâm sự.
NGUYỄN MUỘI