Đục két sắt bưu điện
Thêm một vụ đục két sắt trộm tiền xảy ra tại Bưu điện huyện Hoài Nhơn (đóng trên địa bàn khối Phụ Đức, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) vừa được chị Phạm Thị Lê Trâm, nhân viên kế toán cơ quan, phát hiện lúc 6 giờ 30 ngày 13.6 khi đến làm việc. Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đã cạy phá cửa phòng kế toán vào bên trong di chuyển két sắt ra giữa phòng, phá hỏng cửa két lấy 4,7 triệu đồng. Trong két này còn có một số sim, card điện thoại trị giá khoảng 10 triệu đồng nhưng không bị mất. Phòng thủ quỹ ở gần đó cũng bị phá chốt khóa cửa ra vào, két sắt đặt tại đây bị đục thủng mặt trước, nhưng số tiền 400 triệu đồng để bên trong vẫn còn đủ.
Đặng Thái
Vòng 1- Euro 2016 chưa kết thúc mà đã hết tiền cá độ rồi sao? Mùa này như thường lệ là mùa cao điểm nhất của tình trạng Trộm cắp và Cướp giật để có tiền chung chi cá độ bóng đá. Do đó, tất cả bà con cần luôn nhớ điều này và cảnh giác tối đa, nếu không sẽ chuốc họa vào thân. Thêm nữa là: mùa này nắng nóng, nhiều nhà mở cửa để ngủ cho mát, kể cả ngủ trên lầu, kể cả mở cửa sổ...cũng cần coi chừng bọn đạo chích nhé ! Nhiều khi không cần phải đột nhập vào nhà đâu. Chỉ cần khèo cái quần, bên trong có cái bóp, cái Iphone...là xong. Các chị em đi xe máy ngoài đường, đeo giỏ xách, cho dù bên trong không có gì đáng giá, cũng cần coi chừng bị cướp giật, té ngã, chấn thương hoặc thiệt mạng! Xin nhớ cho ! Mùa bóng đá năm nào cũng là mùa giỗ hoặc mùa vào tù bóc lịch của lắm người !