Tôn vinh, biểu dương các cá nhân, gia đình nhiều lần hiến máu:
Ðể có thêm nhiều cuộc đời ở lại
“Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, thông điệp này không chỉ lan rộng trong mỗi cá nhân mà còn thôi thúc nhiều gia đình tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). Nhiều gia đình đã trở thành hạt nhân của phong trào HMTN và vận động HMTN tại địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (ngoài cùng bên trái) trao phù hiệu gia đình 50 lần, 30 lần hiến máu cho gia đình anh Nguyễn Hoàng Long, anh Trần Hữu Thắng, ông Võ Thành Long (theo thứ tự đứng thứ 2, thứ 3 và thứ 4 từ trái sang).
Theo số liệu của Ban vận động HMTN tỉnh, có 93 gia đình hiến máu đạt mốc 5 lần, 45 gia đình đạt mốc 10 lần, 15 gia đình đạt mốc 15 lần, 11 gia đình đạt mốc 20 lần và 3 gia đình đạt mốc 30 lần. Nhân Ngày Thế giới tôn vinh người HMTN (14.6), Ban vận động HMTN tỉnh đã đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN và Bộ Y tế tặng phù hiệu gia đình và Bằng khen. Đó là gia đình ông Võ Thành Long (ở thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) đạt mốc 50 lần HMTN, gia đình ông Trần Hữu Thắng (ở thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) HMTN đạt mốc 30 lần, gia đình anh Nguyễn Hoàng Long (ở khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn) đạt mốc 30 lần.
Câu chuyện của những tấm lòng
Năm 2003, khi Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Vân Canh tổ chức ngày hội HMTN tập trung lần đầu tiên, ông Võ Thành Long, hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, liền xung phong đi đầu. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Hồng Thơm (53 tuổi), ngày đó là cán bộ Hội LHPN xã, cũng tích cực tham gia.
Nhân Ngày Thế giới tôn vinh người HMTN (14.6) năm nay, Tổ chức Y tế thế giới phát động chiến dịch “Share life, give blood” (Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống). Chiến dịch mong muốn gửi lời cảm ơn tới người HMTN - những người đã góp phần cứu hàng triệu sự sống mỗi năm thông qua nghĩa cử cao đẹp của họ. Thông qua việc biểu dương, tôn vinh các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích HMTN góp phần động viên, khuyến khích những người hiến máu thường xuyên tiếp tục hiến máu và những người chưa từng hiến máu, đặc biệt là những người trẻ tuổi tham gia hiến máu.
“Đâu ngờ, sau khi hiến máu, tôi phát hiện ra mình bị viêm gan B. Hồi đó, cán bộ y tế chưa thể làm các xét nghiệm ban đầu tại nơi lấy máu nên phải vài ngày sau, tôi mới biết kết quả. Dù được các nhân viên y tế, anh chị em động viên rằng đây là bệnh thường gặp nhưng tôi vẫn khá buồn vì mất cơ hội cho máu”, bà Thơm kể lại.
Trong khi đó, ông Long vẫn hiến máu đều đặn hằng năm. Với ông, mỗi lần hiến máu là một lần ông có thêm “vốn” để tuyên truyền, vận động bà con trong xã.
Ông Long cũng vận động con trai là Võ Nguyên Trường Linh tham gia HMTN. Anh Linh (hiện 33 tuổi) đã hiến máu từ năm 2004 theo lời động viên của cha. Với anh, ngoài những ý nghĩa tích cực của việc cho máu cứu người, đây cũng là cách để anh góp thêm tiếng nói, giúp cha làm tốt hơn công tác vận động HMTN.
Đến năm 2007, sau một thời gian điều trị tích cực, trong một lần làm xét nghiệm, bà Thơm phát hiện mình đã miễn dịch với virut viêm gan B. Từ năm 2008 trở đi, bà hiến máu đều đặn như một cách để cảm ơn cuộc sống đã cho mình sự khỏe mạnh. Đến nay, bà đã hiến máu 12 lần.
Theo gương của cha, mẹ, anh trai, chị Võ Nguyên Mai Ly (31 tuổi), con gái ông Long cũng đăng ký HMTN. Đến nay, chị cũng đã hiến máu được 6 lần, góp phần nâng tổng số lần HMTN của gia đình lên 50 lần.
Ở thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, gia đình anh Trần Hữu Thắng (42 tuổi) cũng nổi bật với thành tích tham gia HMTN. Câu chuyện HMTN và vận động gia đình tham gia hiến máu của anh Thắng bắt nguồn từ một kỷ niệm đặc biệt. Gần 10 năm trước, anh Thắng được cán bộ Đoàn thôn vận động đi cho máu để cứu một em bé ở xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn) mắc bệnh ung thư máu.
“Lần đầu tiên làm các xét nghiệm và cho máu, tôi run thấy rõ. Nhưng rồi, khi gặp người mẹ đang lo lắng, nghe chị kể chuyện về hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi mạnh dạn, bình tĩnh hơn. Lần đó, tôi còn tặng luôn gia đình bệnh nhân tiền, quà chế độ HMTN của mình. Tôi nhớ mãi hình ảnh hai mẹ con đứng trên hành lang bệnh viện vẫy tay chào mình. Đó là động lực để tôi vận động em gái Trần Thị Hữu Hòa (42 tuổi), em rể Huỳnh Ngọc Ân (45 tuổi) đi cho máu”, anh Thắng tâm sự.
Ươm mầm nhân ái
Theo anh Trần Hữu Thắng, vừa rồi, gia đình anh còn vận động thêm hai người chú đi hiến máu đột xuất để cứu người. Chẳng là dịp đó, anh và cả hai người em đều không đủ điều kiện hiến máu nhắc lại nên nhờ hai người chú đi thay, kịp thời cứu người. Đáng mừng, các chú đều gật đầu và thấy được ý nghĩa tích cực của việc hiến máu.
Từ tinh thần chung của các thành viên khi tham gia hiến máu, anh Thắng quyết định vận động thêm con gái (21 tuổi) của mình đi hiến máu. “Tôi muốn giúp cháu hiểu rằng trong cuộc đời ngắn ngủi này, có thể chia sẻ, giúp đỡ những người khác là điều đáng quý, nhất là khi sự giúp đỡ đó liên quan đến tính mạng con người. Để từ đó, cháu dũng cảm, sống bao dung, giàu lòng yêu thương hơn”, anh Thắng tâm sự.
Còn với gia đình ông Võ Thành Long, mỗi lần HMTN tập trung, gia đình thường đi cùng nhau, đôi lúc chở theo cả cháu ngoại, cháu nội. Những khoảnh khắc ấy bước đầu giúp các cháu tránh tâm lý sợ sệt khi hiến máu. Ông bỏ nhỏ: “Và biết đâu, từ hành động của ông, bà, cha, mẹ ngày hôm nay, trong tương lai, cháu cũng sẽ là một người trẻ dũng cảm, nhân ái, đi tiên phong trong hiến máu cứu người”.
Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ
Ðều là bộ đội xuất ngũ, hai anh em Nguyễn Hoàng Long (37 tuổi, hiện là Trưởng Ðài truyền thanh phường Nhơn Hưng), Nguyễn Hoàng Phụng (31 tuổi), ở khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, luôn ý thức về việc đóng góp cho phong trào địa phương, xã hội. Vì thế, khi được vận động HMTN, hai anh em đều nhiệt tình tham gia. Năm nay, anh Long đã hiến máu hơn 20 lần, anh Phụng hiến được 10 lần. Ðáng nói, năm 2015, anh Long tham gia hiến máu 3 lần. Nhiều lần, anh đăng ký hiến máu thể tích 350ml thay vì 250ml như những người khác.
Anh Long chia sẻ: “Là thanh niên, có sức khỏe đầy đủ, cũng là người lính đã được rèn luyện từ quân ngũ, tôi và em trai luôn tình nguyện sẻ chia máu, giúp ích cho công tác điều trị, cứu người. Hiến máu, chúng tôi còn nhận lại sức khỏe, sự dẻo dai và cả niềm vui”.
NGUYỄN MUỘI