Sơ hở, “mời” trộm vào nhà
Trong 2 ngày 12 và 13.6, tại địa bàn huyện Phù Mỹ và huyện Hoài Nhơn xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Ðiều đáng nói là chủ sở hữu tài sản đã sơ hở nên kẻ gian lợi dụng cơ hội này để đột nhập, lấy trộm tài sản.
Bưu điện huyện Hoài Nhơn bị trộm đột nhập, đục phá két sắt lấy tài sản.
Khoảng 14 giờ ngày 12.6, vợ chồng anh Trương Văn Trí (SN 1976, ở thôn Hòa Tân, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) đóng cửa đi làm đồng. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, khi trở về anh Trí phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, lục tung, có dấu hiệu kẻ gian đột nhập. Kiểm tra tài sản, anh Trí phát hiện một số trang sức gồm dây chuyền, nhẫn vàng 24K và 18K với số lượng 10 chỉ vàng và khoảng 750 ngàn đồng đã bị kẻ gian lấy trộm. Lúc này, anh Trí nhớ lúc mới về đến cửa, thấy có đối tượng khả nghi đi ra từ cổng nhà mình. Nghĩ kẻ gian chưa đi xa, anh Trí hô hoán và cùng một số người hàng xóm đuổi theo, bắt được 2 đối tượng, giao cho CA huyện Phù Mỹ. Hai đối tượng này có mang trong người số vàng mà nhà anh Trí bị mất.
Tại CA huyện, 2 đối tượng khai nhận là Lê Văn Thân (SN 1978) và Lưu Kim Phương (SN 1980, cùng ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), trong đó Phương đã có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.
Kết quả khám nghiệm hiện trường vụ trộm tại nhà anh Trương Văn Trí cho thấy, đối tượng đột nhập vào nhà bằng cửa bên hông. Cửa này, anh Trí đã đóng khi đi làm và khóa lại, tuy nhiên khi bóp khóa, ổ khóa vẫn chưa được đóng mà vẫn còn hở, anh Trí lại không kiểm tra nên không biết. Và kẻ gian đã lợi dụng cơ hội này, đột nhập vào nhà một cách dễ dàng, lục lấy số tài sản được vợ chồng anh Trí cất giấu trong túi quần để trong buồng.
Sau đó một ngày, sáng 13.6, chị Phạm Thị Lê Trâm, nhân viên kế toán Bưu điện huyện Hoài Nhơn (thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) phát hiện có kẻ gian đột nhập vào cơ quan lấy trộm tài sản. Hiện trường vụ trộm cho thấy đối tượng đột nhập vào phòng kế toán, đục két sắt nhỏ lấy 4,7 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục sang phòng kế bên. Phòng này được cơ quan khóa 4 ổ khóa nhưng đối tượng đã lần lượt phá khóa để đột nhập vào bên trong, đục tiếp két sắt lớn hơn. Do không gian phòng này quá hẹp, đối tượng đã phá két sắt nhưng có lẽ sợ bị phát hiện nên việc phá chưa hoàn thành, không lấy được số tiền 400 triệu đồng bên trong két.
Để phá nhiều lớp khóa và đục cùng lúc 2 két sắt khi đột nhập vào cơ quan này, chắc chắn đối tượng phải có rất nhiều thời gian, đồng nghĩa với việc, tại thời điểm đột nhập, cơ quan không có người bảo vệ. Bưu điện huyện Hoài Nhơn cũng chỉ áng chừng thời gian mất tài sản là trong 2 ngày cuối tuần, bởi khi phát hiện mất tài sản là sáng thứ 2, còn chính xác đối tượng đã đột nhập vào thời điểm nào thì không rõ. Qua đây có thể thấy, công tác bảo vệ cần được các cơ quan, công sở chú trọng nhiều hơn nữa, bởi tình trạng các công sở lơ là công tác bảo vệ, để trộm đột nhập trộm tài sản không phải là chuyện hiếm.
NHẬT LINH